.

Đã có 299 người chết
trong thảm họa nổ mỏ Thổ Nhĩ Kỳ



Tới ngày 17.5, số người chết trong thảm họa mỏ tồi tệ nhất cho đến nay ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 299, trong khi lửa cháy trong mỏ vẫn đang cản trở nỗ lực cứu hộ, Bộ trưởng Năng lượng nước này – ông Taner Yildiz cho biết.



Ảnh: Một người biểu tình vì vụ nổ mỏ than ở Soma biểu lộ dấu hiệu chiến thắng,
sau khi đối mặt với cảnh sát chống bạo động, ngày 16.5.2014, tại Kadikoy, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Taner Yildiz nói với các phóng viên rằng ba thợ mỏ vẫn được cho là đang còn dưới lòng mỏ, dựa trên lời khai của gia đình, trong khi 485 thợ mỏ đã tự thoát hoặc được cứu thoát kể từ khi vụ nổ mỏ xảy ra hôm thứ ba 13.5, và lửa vẫn đang cháy ở thị trấn Soma, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 17.5, đám cháy nữa bùng lên trong một phần khác của mỏ, cách nơi các thợ mỏ đang bị mắc kẹt khoảng 250 mét, làm khó thêm cho các đội cứu hộ, ông Yildiz nói thêm.

Thảm họa mỏ đã gây ra một làn sóng giận dữ phản đối chính phủ nước này, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 8.2014, mà người đang được dự báo sẽ giành chiến thắng là Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đương nhiệm.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16.5 đã bắn hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán các cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia ở Soma cũng như ở nhiều nơi khác

Nguồn: xaluan online