Đáp lại lời can ngăn đầy thiện chí, hai đối tượng bất ngờ rút hung khí truy sát nam sinh tới tấp, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.


Ngôi trường Nguyễn Công Khoa từng theo học

Vụ việc diễn ra vào khoảng 21h ngày 24/5, nạn nhân là nam sinh Nguyễn Công Khoa (SN 1996, trú tại thôn Lang Cang, xã Thanh Lang) bị hai đối tượng truy sát đến cùng dẫn đến tử vong. Bữa tiệc cuối…
Qua thông tin ban đầu, khi học sinh lớp 12C trường THPT Thanh Bình ( huyện Thanh Hà, Hải Dương) tổ chức tiệc liên hoan chia tay cuối cấp tại nhà bạn học cùng lớp Phạm Đức Thuật (SN 1996, trú tại thôn Lang Cang, xã Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương). Khi bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, bất ngờ 2 nam thanh niên Phan Công Danh (Sn 1989) và Bùi Hữu Phát (SN 1996) cùng trú thôn Lang Cang xuất hiện đòi giải quyết mâu thuẫn với nam sinh Nguyễn Huy Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương). Cho rằng các nam sinh che giấu cho Sơn, hai nam thanh niên càng hung hăng cố tình gây sự, thách thức.


Hai thanh niên truy sát nạn nhân đến cùng, dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)
Để giảm bớt căng thẳng, nam sinh Nguyễn Công Khoa (SN 1996, trú tại thôn Lang Cang, xã Thanh Lang) đứng ra ngăn cản đầy thiện chí, nhưng hai đối tượng bất ngờ rút hung khí truy sát nam sinh. Hoảng sợ, Khoa đã bỏ chạy thì bất ngờ bị vấp ngã. Hai nam thanh niên kia liền vung hung khí chém tới tấp. Đến khi thấy nạn nhân nằm im bất động trên vũng máu, hai đối tượng mới dừng lại và tìm đường tháo chạy khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Thanh Hà (Hải Dương) cấp cứu. Dù được chăm sóc tận tình nhưng vết thương quá nặng, hiểm nên Khoa đã tử vong.

Nhớ lại vụ việc, em Trần Văn Nam (học sinh cùng lớp với Khoa) sợ hãi cho biết: “Không biết Sơn và hai đối tượng có mâu thuẫn với nhau từ trước như thế nào. Nhưng khi Khoa đứng ra khuyên can rất tử tế thì bất ngờ cả hai rút từ trong người hung khí lao vào chém Khoa nhiều nhát vào cơ thể, cho đến khi nằm bất động mới dừng lại, rồi bỏ đi”. Cũng theo Nam, Khoa là người rất thông minh, ngoan hiền, khá chăm chỉ nên được nhiều bạn bè gần xa yêu quý. Mỗi khi tâm sự về con đường tương lai, Khoa cho biết sẽ cố gắng làm một người bác sĩ thật giỏi để giúp đời. Nhưng tiếc là “tai nạn” ập đến, nên Khoa không thực hiện được ước mơ của mình. Qua tìm hiểu, nguyên nhân hai đối tượng xông vào chém Khoa là do không tìm thấy Sơn để giải quyết mâu thuẫn. Đang ức chế đúng lúc Khoa bước ra can ngăn nên đã dẫn đến kết quả đau lòng. Khi biết tin Khoa tử vong do những đòn “chí mạng” của mình, hai đối tượng Phan Công Danh và Bùi Hữu Phát đã đến Cơ quan Công an để đầu thú vì hành vi sai trái của mình. Nỗi đau người ở lại Ngày 26/5, gia đình cùng hàng xóm, bạn bè… đau đớn tiễn cậu học trò thông minh, chịu khó nhưng xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ xót thương cho nạn nhân bao nhiêu, thì lại dồn nén căm phẫn đối với hung thủ bấy nhiêu. Qua tìm hiểu, Khoa là con cả trong gia đình, dưới còn 1 cậu em đang học lớp 6. Gia đình làm nông nghiệp rất khó khăn, nên từ bé Khoa đã biết giúp đỡ bố mẹ những việc trong gia đình. Dù khó khăn nhưng Khoa có ý chí vươn lên, ham học hỏi nên lực học thuộc loại khá trong lớp. Trao đổi với PV, bà Tăng Thị T. (SN 1976, mẹ nạn nhân) mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Trước lúc xảy ra vụ việc, Khoa ăn cơm vui vẻ với mọi người trong gia đình. Tâm sự với bố mẹ là sẽ cố gắng bước chân vào giảng đường đại học của ngôi trường mơ ước. Ăn cơm xong Khoa xin phép đi dự tiệc chia tay cuối cấp thì chúng tôi có căn dặn nên hết sức cẩn thận, giữ gìn vì sắp đến ngày “hái quả". Nhưng chỉ sau mấy tiếng, gia đình nhận được hung tin: “Khoa đang nguy kịch tại Bệnh viện Thanh Hà”, vợ chồng tôi vội vàng chạy đến thì con đã tử vong do vết thương quá nặng, hiểm”.

Di ảnh nạn nhân
Theo lời kể của người thân, từ ngày Khoa gặp “tai nạn” bố mẹ như chìm vào vực thảm, suốt ngày quanh quẩn bên bàn thờ của người con trai xấu số. Còn người em trai nhớ anh cứ gọi tên ngay cả trong giấc ngủ, nhưng âm dương cách biệt khiến người dưng cũng quặn lòng thương.
Kể về Khoa, chị Nguyễn Thị Lan (hàng xóm) thương tiếc cho cậu học trò thông minh, ngoan ngoãn nhưng xấu số, chị Lan cho biết: “Tính Khoa hiền lành, chăm chỉ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến. Ai cũng cho rằng bố mẹ cháu có phước vì sau này sẽ được nhờ con. Theo tìm hiểu, hai đối tượng gây án là Danh và Phát là những thành phần ăn chơi có tiếng. Riêng Phát vẫn còn đang theo học, nhưng là thành phần cá biệt trong trường lớp. Còn Danh thì có hoàn cảnh đặc biệt hơn, mẹ mất sớm, ở với bố. Sau khi đi bộ đội về, Danh theo đám bạn xấu trong làng ăn chơi, phá phách. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ việc ra xét xử.

theo phunutoday