Chỉ trong 24h, hơn 800 phần tử ly khai thân Nga ở Sloviansk phía Đông Ukraine thương vong sau cuộc giao tranh ác liệt với quân đội nước này.


Lực lượng ly khai thân Nga trong cuộc đụng độ với quân đội Ukraine ở ngoại ô Luhansk, Ukraine, ngày 2/6/2014 Ngày 3/6, hơn 100 xe bọc thép trong đó có xe tăng, pháo tự hành, súng cối và hệ thống tên lửa Grad của quân đội Ukraine đã được điều động tới miền Đông đất nước. Thậm chí, nhiều máy bay quân sự cũng được lệnh tham gia các cuộc tấn công tên lửa và ném bom khu vực xung quanh Sloviansk.
Phát biểu với hãng tin AP ngày 4/6, Vladislav Seleznyov, thư ký báo chí cho “chiến dịch chống khủng bố” của Kiev xác nhận hơn 300 binh sỹ của phe nổi dậy đã thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ vào ngày 3 và 4/6 gần thành phố Slaviansk.
Trong khi đó, về phía quân đội Ukraine có 2 binh lính thiệt mạng và 45 người khác bị thương.
Theo Stella Khorosheva, một người phát ngôn của lực lượng tự vệ địa phương, số người chết tại thành phố “đang liên tục tăng”. Ngoài ta, lực lượng tự vệ của thành phố này khẳng định đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 cùng một trực thăng tấn công và phá hủy 4 xe bọc thép chở quân đổ bộ (APC) của quân chính phủ. Đây là chiếc Su-25 thứ hai của quân đội Ukraine bị bắn hạ tại thành phố này. Như vậy, trong hai ngày qua, quân đội Ukraine mất tổng cộng 2 chiến đấu cơ, 2 trực thăng và 4 xe bọc thép.
Trước đó, ngày 2/6, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine đã thông báo kết quả cuộc bầu cử tổng thống của nước này diễn ra hôm 25/5. Theo đó, "ông hoàng sôcôla" Poroshenko chính thức đắc cử tổng thống. Thế nhưng bên cạnh niềm vui đắc cử thì ông Poroshenko sẽ phải đối mặt và tìm cách giải quyết hàng loạt thách thức: khủng hoảng chính trị, nền kinh tế kiệt quệ và xung đột leo thang tại miền đông đang đẩy đất nước Ukraine tới bờ vực chia rẽ. Áp lực lớn nhất đối với ông Poroshenko là giành lại quyền kiểm soát hai khu vực đông nam Ukraine là Donetsk và Lugansk. Liệu trước viễn cảnh đầy chông gai, ông Poroshenko có đáp ứng được kỳ vọng của người dân Ukraine?
Những ngày gần đây, các cuộc giao tranh đang diễn ra rất ác liệt giữa lực lượng chính phủ và phe biểu tình ly khai tại phía Đông Ukraine, đặc biệt là ở Donetsk và Luhansk là nguyên nhân khiến nhiều dân thường phải di tản sang Nga. Theo ủy viên quyền trẻ em của Tổng thống Nga, ông Pavel Astakhov, tính từ ngày 3/6 đến nay, số người tị nạn chạy từ Ukraine sang vùng Rostov của Nga đã lên tới hơn 7000 người.


theo seatimes