Thi thể cụ bà được phát hiện trong tình trạng không có quần, áo bị tốc ngược lên. Cạnh đó có một chiếc quần soóc và quần lót nam lộn trái...


Tội hiếp dâm là một tội ác nghiêm trọng vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội; hiếp dâm người già trẻ em lại càng đáng lên án. Ảnh minh họa Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết trên Tuổi trẻ: CSDT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Liệt Em (28 tuổi, tên thường gọi là Nhí).
Liệt Em ngụ khu vực 4, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Quyết định trên nhằm điều tra hành vi hiếp dâm cụ bà Lâm Thị V. (82 tuổi, ngụ cùng địa phương).
Mặc dù cụ V. đã tử vong sau đó, nhưng theo thượng tá Việt thì cơ quan CSĐT chưa đủ cơ sở để khởi tố hành vi giết người đối với Liệt Em.
Theo lời bà Tr. (con gái cụ V.), chiều 1-6, sau khi trở về nhà lúc 18 giờ bà Tr. phát hiện cửa ngoài bị khóa từ bên trong. Phá khóa vào nhà, bà Tr. phát hiện cụ V. nằm chết trên sàn nhà tắm trong tình trạng không có quần, áo bị tốc ngược lên, trán có vết bầm lớn. Cạnh đó có một chiếc quần soóc và quần lót nam lộn trái, trong túi có một ít tiền lẻ và một cục đá to bằng nắm tay.
Sau đó, bà Tr. tiếp tục phát hiện nghi phạm Liệt Em say rượu nằm khỏa thân ngủ trên gác gỗ phía trước nên đã tri hô nhờ cậu ruột và hàng xóm xúm vào bắt trói Liệt Em giao cơ quan công an.
Chị Nguyễn Thị Kim H. - vợ Liệt Em - cho biết do hoàn cảnh nghèo nên hai vợ chồng chị gửi con cho bà nội trông nom để đi làm thuê cho một xưởng mộc ở tỉnh Bình Dương. Trong lúc chờ tìm việc làm mới, hai vợ chồng về quê thăm con thì xảy ra vụ việc nêu trên.
Cả chị H. và hàng xóm đều khẳng định Liệt Em là người hiền lành, hằng ngày không có biểu hiện gì bất thường. “Tui không thể nào tin nổi chồng tui lại có thể phạm tội tày trời như vậy”, chị H. nói trong nước mắt.
Gần đây, liên tục những vụ án hiếp dâm cụ bà khiến dư luận bức xúc.
Mới đây, vào 5 giờ sáng ngày 29/5, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (Bạc Liêu) phát hiện nhà bà Lê Thị Ba (75 tuổi) hành nghề bán bánh chuối chiên chết thảm trong nhà: cổ bị cắt, vùng kín có con dao Thái Lan cắm sâu vào chỉ lòi cán ra ngoài.
Sau 2 ngày truy tìm, trưa 30/5, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Anh (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) khi thanh niên này đang trốn ở nhà người thân tại ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong (Vĩnh Thuận, Kiên Giang), cách hiện trường gần 50 km.
Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai biết bà cụ hàng xóm ở nhà một mình nên đột nhập lúc 1 giờ sáng để cướp tài sản. Nạn nhân phát hiện nên chống cự, bị hung thủ sát hại, cứa cổ và xâm hại tình dục. Xong xuôi, Giang Anh dùng dao Thái Lan đâm vào chỗ kín của bà Ba rồi bỏ trốn.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm sáng 27/5 đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Sang (48 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, Bến Tre) về hai tội “Hiếp dâm” và “Giết người”. Sang đã giết cụ bà 71 tuổi, ngụ cùng xóm. Sau đó, y đã hiếp dâm xác chết rồi cướp tài sản của cụ bà tẩu thoát.
Tội hiếp dâm là một tội ác nghiêm trọng vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội; hiếp dâm người già trẻ em lại càng đáng lên án. Với những kẻ mất nhân tính này, xã hội không thể dung thứ.
Kẻ phạm tội sẽ phải trả giá cho hành vi tội ác của mình nhưng nỗi đau mà người thân của y phải hứng chịu thì chưa thể nào nguôi. Đối với những vụ hiếp dâm người già, nạn nhân phải sống nốt quãng đời còn lại trong bi kịch, tủi hổ thậm chí bị ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe dẫn đến giảm tuổi thọ.
Từ những vụ án xảy ra ở trên cho thấy, mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng dư âm vụ án vẫn còn âm ỉ mãi tận về sau, như một hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, lối sống, và trên hết là đạo đức gia đình.

theo datviet.