Câu chuyện rùng rợn về cô con gái cùng chồng âm thầm giết chết bố mẹ ruột từ năm 1998 nhưng vẫn giả vờ như bố mẹ cô vẫn còn sống suốt 15 năm đã gây chấn động cho dư luận.


ảnh minh họa

Susan Edwards đã thừa nhận rằng mình ngộ sát bố mẹ ruột vì bị khiêu khích. Cô đã không giữ được bình tĩnh và bắn vào mẹ mình khi cho rằng bà mẹ đã có quan hệ tình dục với chồng cô vào những năm đầu 1990.
Susan đã chôn xác bố mẹ ở ngay trong vườn nhà ở Mansfield, Nottinghamshire, Vương quốc Anh.
Khi bị hỏi cung, ông chồng của cô là Christopher Edwards đã bảo vệ vợ mình và phủ nhận việc đã đi từ London đến Mansfield để giúp vợ giết bố mẹ vợ. Tuy nhiên, công tố viên Peter Joyce lại khẳng định rằng, hai vợ chồng Edwards là đồng phạm.
Theo vị công tố này, ông bà Wycherleys đã đến thăm con gái và con rể trong thời gian cuối tuần. Họ bị bắn hai phát trực diện bởi cùng một cách bắn, cũng như cùng một người bắn.





Trước đó, vào ngày 10/10/2012, cảnh sát cho biết đã tìm thấy thi thể của ông bà Wycherley được bọc trong bộ ga trải giường và chôn trong một ngôi mộ. Khám nghiệm tử thi cho thấy mỗi người đã bị bắn hai phát và đạn thu hồi từ cả hai nạn nhân khớp với khẩu súng Rouleau 38 của vợ chồng Edwards.
Ông Joyce nói thêm: "Hai vợ chồng rõ ràng là đồng bọn. Họ đã lên kế hoạch, cùng nhau thực hiện và lừa dối mọi người trong suốt 15 năm. Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi hội người cao tuổi muốn biết tình trạng của ông Wycherley khi họ tưởng ông vẫn còn sống và gần 100 tuổi”.
Vợ chồng nhà Edwards suốt 15 năm đã bịa ra những câu chuyện hoang đường để thuyết phục mọi người từ hàng xóm, bác sĩ cho đến luật sư của họ rằng bố mẹ của cô vợ vẫn còn sống. Hai vợ chồng Edwards đã chạy trốn khắp nơi và bị bắt giữ ngay khi trở lại Anh vào ngày 30/10/2013.
Các công tố viên cũng chỉ rõ rằng, tài khoản chung của vợ chồng Wycherleys đã bị rút hết vào đầu tháng 5/1998. Trong 15 năm sau đó, vợ chồng Edwards đã rút hết số tiền được gửi vào tài khoản của bố mẹ để tiêu xài, tổng cộng lên tới 245.000 £ (hơn 7 tỷ đồng tiền Việt Nam).

theo afamily