Chiều 8/6 theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra Las Vegas, Mỹ làm 3 người trong đó có 2 cảnh sát thiệt mạng. Hai nghi phạm đã tự sát sau đó.


Cảnh sát bao vây hiện trường vụ án Theo tờ Thời báo Los Angeles,

hai nghi phạm đầu tiên xông vào một tiệm bánh pizza, bắn chết hai cảnh sát, trước khi xông vào một siêu thị Wal-Mart gần đó và bắn chết thêm một nạn nhân trước khi tự kết liễu đời mình.
“Đây là một cuộc cách mạng”, các nghi phạm đã hét lên trong cuộc tấn công, trợ lý cảnh sát trưởng Las Vegas Kevin C. McMahill nói với các phóng viên.
Hiện đang có những thông tin trái chiều về giới tính của hai nghi phạm, khi có một số thông tin nói chúng gồm một nam và một nữ, nhưng cũng có thông tin cả 2 đều là nam. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là vụ tấn công bắt đầu tại cửa hàng bánh pizza Cici, trên đại lộ North Nellis.
2 người đã đi bộ vào quán trên và bắn cả 2 sỹ quan cảnh sát vào đầu, trước khi lấy súng và đạn của những người này và lao vào siêu thị Wal-Mart gần đó, McMahill nói.
Alize Harper, 16 tuổi, đang bán báo bên ngoài siêu thị khi em nhìn thấy một chiếc xe được lái tới, và một người đàn ông bắt đầu hét lên yêu cầu tất cả chạy ra ngoài, và rằng cảnh sát đang tới.
Nhân chứng Monse Galindo, 19 tuổi, một khách hàng tại cửa hàng cho biết đã thấy một người đàn ông cao, gầy, trung niên mặc bộ đồ kiểu quân sự đi vào với một khẩu súng nhỏ trên tay.
“Ông ta tới và hét lên: “Cuộc cách mạng sắp bắt đầu”, và một vài điều gì đó về chiến tranh, và rằng cảnh sát đang tới”, Galindo thuật lại với Thời báo Los Angeles, và cho biết thêm người này sau đó bắn một phát súng chỉ thiên, và một phát súng nữa khi đi về phía trái của cửa hàng.
Cả Galindo và Harper đều nói nghi phạm trên đến một mình, cho dù những thông tin ban đầu của cảnh sát cho rằng có 2 nghi phạm trong cửa hàng.
Karl Catarata, 16 tuổi, đang cùng mẹ và em mua sắm trong cửa hàng trên thì cho biết đã nghe tiếng la hét và sau đó là tiếng súng.
“Chúng tôi đã tưởng người ta la hét vì có tranh cãi gì đó”, Catarata nói. Nhưng khi cậu nhìn và thấy cử chỉ của nhân viên Wal-Mart, cậu biết rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng. Và khi tiếng súng đầu tiên vang lên, cậu đã nắm tay mẹ và em chạy về phía cuối siêu thị. Cho đến khi ra khỏi siêu thị, cậu nghe được 3 tiếng súng.
Theo thông tin của cảnh sát, sau khi bắn chết một người tại siêu thị, nghi phạm nữ đã nổ súng bắn chết đồng phạm nam, trước khi tự kết liễu đời mình.

Theo dân trí