1.600 con gấu trúc cùng ‘đổ bộ’ về Hồng Kông


Hàng nghìn con gấu trúc cùng xuất hiện trên phố tạo nên cảnh tượng 'xưa nay hiếm'. Mặc dù đó không phải là gấu trúc thật, nhưng những hình ảnh dưới đây truyền đi một thông điệp lớn.


ảnh minh họa



Trên thực tế, loài gấu trúc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì hệ sinh thái của chúng bị thu hẹp đáng kể do sự phát triển của con người.


Nghệ sỹ người Pháp, Paulo Grangeon đã hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF và studio AllRightsReserved để hoàn thành dự án làm gấu trúc từ phế liệu.


Mục đích của dự án này là truyền đi thông điệp về sự thật loài gấu trúc đang bị suy giảm số lượng trầm trọng.


Mỗi tác phẩm đều được làm từ giấy tái chế và đại diện cho một cá thể gấu đang tồn tại.

Điều đó đồng nghĩa, hiện tại trên thế giới chỉ còn khoảng 1.600 cá thể gấu trúc mà thôi. Nghệ sỹ Paulo kỳ vọng mọi người sẽ nhận thức rõ hơn vấn đề khủng hoảng môi trường này.

Hiện tại, 1.600 con gấu trúc giấy "chu du" ở Hồng Kông sau khi đã ghé thăm Paris, Rome, Berlin và Đài Bắc.