Lại thêm một vụ lừa gạt của con buôn Trung Quốc làm hàng trăm gia đình nông dân của một số xã thuộc tỉnh Nghệ An rơi vào cảnh mất nghiệp, tương lai đen tối.

Ông Nguyễn Văn Hòa - xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - tại cách đồng ớt đang bị bỏ cho chết khô. (Hình: Người Lao Động)
Theo tờ Người Lao Động, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có 72 hộ dân trồng 7.2 ha ớt giống GB17615.3-2010 do một doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp. Cả tháng nay, người dân thu hoạch ớt về chất đầy nhưng công ty vẫn không quay lại thu mua như hợp đồng đã cam kết. Giá bán ra thị trường lại quá rẻ nên nhiều ruộng ớt chín rục nhưng nông dân đành bỏ mặc.
Tương tự, tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cũng có hàng trăm hộ dân trồng ớt nhưng rồi cũng rơi vào tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc chỉ đến thu mua lấy lệ khoảng một tấn rưỡi vào đầu tháng 5 rồi “biến mất tăm”.
“Bỏ hàng triệu đồng mua phân thuốc rồi bỏ công chăm sóc gần 6 tháng trời nhưng đến khi thu hoạch, công ty chỉ mua được khoảng 100 kg với giá 5.500 đồng/kg. Từ đó đến nay đã hơn 1 tháng, ớt hái về để đầy nhà nhưng không thấy DN Trung Quốc quay lại thu mua”. Ông Nguyễn Văn Hòa, một trong những nạn nhân ở xã Khánh Sơn đau khổ kể lại tình cảnh.
Sao lại có hàng trăm gia đình của mấy xã của tỉnh Nghệ An lao đầu vào trồng ớt thay vì trồng lúa hay các loại hoa màu khác? Theo Người Lao Động thuật lời một nông dân tên Võ Quang Công cho biết “Xã (chính quyền) đứng ra ký hợp đồng với công ty Trung Quốc, bảo đảm người trồng ớt sẽ được doanh nghiệp này thu mua giá cao nên bà con mới đổ xô canh tác. Giờ thì bao nhiêu công sức mấy tháng trời đầu tư vào trồng ớt chắc là mất hết cả rồi”.
Người Trung Quốc từng cam kết thu mua không tới, nông dân hoặc để ớt chín rục trên ruộng, hoặc đành hái về phơi khô. Và cũng không biết sẽ bán vớt vát được bao nhiêu sau này nếu có thể bán được.
Không riêng gì nông dân Nghệ An khốn đốn vì trồng ớt cho thương lái Trung quốc, tỉnh Gia Lai cũng có 3,000 ha đất trồng ớt. So với mức giá gần 50,000 đồng/kg cuối năm 2013 và vài tháng đầu năm 2014, hiện con buôn Trung Quốc chỉ thu mua ớt với giá từ 7,000 đồng đến 9,000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng ớt chắc chắn lỗ nặng.
Nhiều gia đình trồng rau thất bát vì giá hạ đã đổi sang trồng ớt khi thấy ớt được thương lái Trung quốc thu mua có gía rất cao. Bà Lê Thị Thanh ở xã Cư An huyện Dak Pơ than rằng giá ớt rớt thê thảm làm bà phải bù lỗ trả tiền cho người hái.
Những năm gần đây, không mấy tháng là không có tin nông dân Việt Nam bị con buôn Trung quốc lừa gạt bằng đủ trò đủ kiểu. Họ mua cả những thứ không ai có thể tưởng tượng được. Mua đỉa, lá khoai lang, bông hoa thanh long, rong biển, con banh lông, lá điều, cây cu li, cây lông khỉ, cây huyết đằng v.v... Họ hứa hẹn mua với giá cao, nhiều đợt làm giá đến mức cao bất bình thường rồi cuối cùng thì biến mất, để lại tai họa cho những ai hám lợi nhưng thiếu suy xét.
Người ta chỉ thấy con buôn Trung Quốc lừa lọc đểu cáng ở Việt Nam trong khi những trò này không hề thấy ở các quốc gia lân cận có buôn bán thương mại chặt chẽ với Trung quốc như Cambodia, Lào, Thái Lan. Chính quyền từ trung ương tới địa phương không hề có biện pháp nào bảo vệ nông dân của mình.


Người Việt