Cụ ông Pannalal Chatterjee và cụ bà Chaitali Chatterjee ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang West Begal (Ấn Độ) là cặp đôi say mê bóng đá cuồng nhiệt và cũng là những người may mắn hiếm có khi có mặt tại các nước đăng cai để trực tiếp theo dõi 9 vòng chung kết World Cup liên tục.

Cụ Pannalal Chatterjee cho biết cụ bà Chaitali Chatterjee là người đã ủng hộ các chuyến đi thưởng thức World Cup liên tục tại các nơi trên thế giới của hai cụ trong 32 năm qua. Trước khi tới Brazil để xem World Cup lần thứ 9 trong đời, cụ Chatterjee hồi tưởng “Lần đầu tiên chúng tôi được xem World Cup là năm 1982. Khi tới thăm gia đình một người bạn ở London, ông ấy đã tự nguyện đưa chúng tôi đi xem World Cup tại Spain.



Vợ chồng cụ Pannalal Chatterjee và Chaitali Chatterjee chuẩn bị rời nhà tại Kolkata tới Brazil xem World Cup. Ảnh: The Hindu

Mặc dù chỉ được xem một trận nhưng chúng tôi đã bị sức hút của World Cup chinh phục và quyết định sẽ đi xem tất cả các giải thi đấu tiếp theo”. Cụ Chatterjee cho biết thêm, trước khi “nghiện” World Cup, hai cụ đã đi khắp Ấn Độ để xem giải bóng Santosh Trophy trong 23 năm liên tục kể từ năm 1970.

Cụ Pannalal Chatterjee và Chaitali Chatterjee, sống trong một căn hộ chỉ có một phòng duy nhất tại Kidderpore, Tây Nam thành phố Kolkata. Hai cụ đã quyết định sống tằn tiện và tiết kiệm hết sức trong bốn năm để thực hiện ước mơ tới Brazil thưởng thức World Cup. Dự kiến, trong chuyến đi Brazzil, hai cụ sẽ xem 16 trận. Cụ Chatterjee nói “Nếu thu xếp đủ tiền, chúng tôi sẽ cố gắng xem trận bán kết, thậm chí cả trận chung kết” và cụ bà gật đầu tán thưởng “chắc chắn rồi”. Ngưỡng mộ lòng say mê bóng đá hiếm có của cặp vợ chồng “bách niên giai lão”, hãng Indian broadcaster Sony Television hứa sẽ tặng một cặp vé VIP trận tứ kết cho hai cụ.

Theo Minh Lý
Phóng viên TTXVN tại New Delhi