Chỉ còn vài ngày nữa là tới Lễ hội thịt chó thường niên ở thành phố Ngọc Lâm (tỉnh Quảng Tây), người bán hàng nơi đây đang ráo tiết tìm hàng.


Cứ đến ngày Hạ chí hàng năm (ngày 21/6), Lễ hội thịt chó lại rộn ràng khắp con phố ở thành phố Ngọc Lâm. Trong ảnh, người đàn ông đem chó mua được ngoài chợ đến lò mổ.


Các lái buôn đang khẩn trương đem các chú chó (bị nhốt trong lồng) rầm rập kéo về các mối hàng của mình.


Những thợ mổ thoăn thoắt xử lý các chú chó tội nghiệp.


Sau khi hoàn thành công đoạn sơ chế, các lò mổ lại tiếp tục đem hàng qua các khu chợ bán. Cảnh tượng trên ảnh là một điều thường thấy trên các con phố của Ngọc Lâm mỗi độ dịp lễ hội đến.


Người bán hàng bày bán "sản phẩm" của mình trên các khung giá.


Cảnh người mua, kẻ bán tấp nập cả một góc chợ.


Một trong những món án từ thịt chó mà người dân nơi đây ưa thích đó chính là món lẩu chó.


Khách hàng nói chuyện rôm rả bên các nồi lẩu.


Tuy nhiên, nhiều tổ chức động vật hay các nhà vận động lên tiếng chỉ trích lễ hội thịt chó này. Trong ảnh, một nhóm nhà vận động cố gắng giải cứu những chú chó trước khi đi gặp tử thần.

Theo kienthuc.net.vn