Mình về giặt ngâm vào nước, không ngờ có 2 con đỉa con lúc nhúc trong thau. Nhìn lại đó là nhãn hiệu của Trung Quốc.

Mới đây trên trang Facebook của một độc giả trẻ T.L ở tỉnh Quảng Trị có đăng tải một đoạn chia sẻ khá bức xúc và kèm theo đó là 7 hình ảnh về một sản phẩm mà cô đã phát hiện ra một số điều vô cùng kì lạ.

Cô viết :" *** Trung Quốc *** chết. Hại dân mình không còn đường sống. Mình về quê mua 1 áo ngực ở 1 cửa hàng bán quần áo, áo ngực này có mốt dày nhưng không phải là mốt cao su. Mình về giặt ngâm vào nước, không ngờ có 2 con đỉa con lúc nhúc trong thau. Nhìn lại đó là nhãn hiệu của Trung Quốc. Người mình rụng rời tay chân. Mất hết tính người rồi thằng Trung Quốc."

Theo như cô chia sẻ thì chiếc áo ngực này có mẫu mã rất đẹp, ở quê cô bán gần 100 nghìn, cũng khá đắt tiền nhưng với người dân nghèo ham rẻ thì dễ bị hại là như vậy.








Dòng chia sẻ khá bức xúc của T.L về chiếc áo ngực đầy sợ hãi.


Lúc đầu khi mới ngâm áo vào thì chỉ mới thấy một con đỉa con bò từ bên trong lớp vải ra.Quay sát cận cảnh thì Q.L nhìn thấy 2 con đỉa con lúc nhúc.
Hai con đỉa này có kích thước khá nhỏ nhưng hiểm họa với người dùng nhữngchiếc áo ngực như này là không thể đoán trước được.

Cách đây không lâu, người dân cả nước được phen xôn xao Hà Nội khi phát hiện ra nhiều chiếc áo ngực áo chứa túi chất lỏng cùng hạt nhựa. Đó là chất lỏng màu trong suốt, hơi quánh, có độ nóng và có khả năng gây ngứa nếu dây ra tay. Bên trong túi chất lỏng là ba hạt nhựa trắng, nhỏ được cho là có tác dụng massage. Nhưng thực chất theo kết quả của các cơ quan nghiên cứu cấp cao cho biết, những chất có trong áo ngực này không chỉ gây cảm giác ngứa, mà nó có khả năng gây ung thư cao, gây rối loạn nội tiết.


2sao