Sau khi kết thúc vòng bảng, khán giả phần nào thấy được đâu mới chính là sức mạnh thật sự của Brazil. Bài viết dưới đây có thể tạo ra làn sóng tranh cãi, nhưng sự thật vẫn không thay đổi về hình ảnh của Selecao tại World Cup 2014.



Sau màn trình diễn của các cầu thủ Brazil trước Cameroon ở lượt trận cuối, người ta rút ra được hai điều. Một là, không ai khác ngoài tiền đạo Neymar được xem như xương sống và máu thịt của đội chủ nhà. Do đó, nếu muốn ngăn chặn Brazil, nhiệm vụ đầu tiên phải làm sao khóa chặt ngòi nổ Neymar.


Nói như vậy là bởi chính Neymar một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng khơi nguồn cho bữa tiệc bàn thắng của Brazil đè bẹp Cameroon. Trên sân, Neymar như một thỏi nam châm thu hút mọi đường chuyền. Tất cả những nỗ lực của đồng đội, hàng tá đường chuyền, nhiều pha kiến tạo đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Neymar.

Với cá nhân cầu thủ này, anh đã có một vòng bảng hoàn hảo và hoàn toàn thỏa mãn sự kỳ vọng từ NHM nước nhà. Sau 3 trận, Neymar ghi được 4 bàn thắng, một thành tích rất ấn tượng với cầu thủ mới ở tuổi 22 và chơi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Kỳ thực, tài năng của Neymar giờ không còn gì phải bàn cãi.

Nhưng một mình Neymar chưa chắc giúp Brazil vươn tới chức vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử. Như HLV Luiz Felipe Scolari từng nói: “World Cup 2014 là của Brazil”. Như vậy, mọi thứ được tạo nên đều ưu ái cho Brazil từ việc được sắp xếp lịch thi đấu rất có lợi, rồi cả những tình tiết trên sân.


Thật vậy, đội chủ ngay từ trận mở màn gặp Croatia được trọng tài thưởng cho một quả phạt đền với pha ăn vạ của Fred. Gặp Cameroon, tiền đạo Fred tiếp tục gây sự chú ý khi lập công trong thế việt vị rõ như ban ngày, nhưng vẫn qua mắt được trọng tài. “Mọi thứ lúc này đều ưu ái cho đội chủ nhà”, cựu trọng tài World Cup Graham Poll bình luận trên Daily Mail.

Rõ ràng, sức mạnh của Brazil ngoài sự xuất sắc của Neymar còn đến từ thế lực vô hình nào đó luôn ủng hộ đội chủ nhà. Thậm chí, đến cả những người lạc quan nhất cũng hiểu rõ tại sao bảng B lại được xếp lịch đá trước bảng A và bàn thắng của Fred chẳng nhẽ không trọng tài biên nào thấy được đã rơi vào thế việt vị?

Tựu chung, đâu phải ngẫu nhiên ông Scolari nói rằng, “World Cup 2014 là của Brazil”. Bởi vậy, đừng trố mắt khi thấy Brazil vào chung kết của giải năm nay! Ở vòng 1/16, họ sẽ gặp Chile, một đối thủ khá nhẹ ký. Song, chạm trán Chile hay Hà Lan cũng thế. Đơn giản vì giải năm nay được dành cho Brazil!

Đội hình ra sân:

Cameroon: Itandje, Nyom, Matip, N'Koulou, Bedimo, Enoh, Moukandjo (Salli 58), Mbia, N'Guemo, Choupo-Moting, Aboubakar (Webo 72).

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Paulinho (Fernandinho 46), Gustavo, Hulk (Ramires 63), Oscar, Neymar (Wllian 71), Fred.

Bàn thắng:

Cameroon: Joel Matip (26)

Brazil: Neymar (17, 35), (Fred 49), Fernandinho (84).


Theo Thiên Yết - Thể thao Việt Nam