Nghĩ chồng không còn thương gia đình mà dùng hết tiền đi làm thuê để đi nhậu, trong lúc quẫn trí Sen đã siết mạnh đứa con 2 tháng tuổi đến chết.


Hồ Thị Sen thẫn thờ sau khi giết chết con gái 2 tháng tuổi.

Hôm qua 25/6, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã bàn giao Hồ Thị Sen (29 tuổi, ngụ xã Trà Thọ) cho Công an tỉnh để điều tra hành vi giết con mới đẻ.
Sự việc xảy ra vào ngày 23/6, Sen đợi mãi không thấy chồng là anh Hồ Văn Lâu (32 tuổi) mang tiền công về sau mấy ngày đi làm thuê.
Sen nghĩ rằng anh này không còn thương vợ con nữa mà mang tiền đi nhậu, trong lúc đang tức giận thì đứa con gái mới đẻ 2 tháng tuổi là Hồ Thị Ly khóc đòi sữa.
Vừa cho con bú lại đang tức chồng Sen đã nảy sinh ý định giết con. Khi đang cho con bú, sen đã dùng tay siết chặt đứa con vào ngực mình dẫn đến tắt thở.
Sau khi giết chết đứa con 2 tháng tuổi, Sen đã bỏ lại xác đứa con ở trước cửa nhà và bỏ đi. Vài giờ sau Hồ Thị Sen đã đến Công an xã Trà Thọ tự thú.
Tại cơ quan công an, Sen thẫn thờ khai nhận "Tôi quá quẫn trí nên mới làm như vậy". Đến tối cùng ngày anh Hồ Văn Lâu về nhà thấy con nằm trước cửa, anh Lâu bế vào nhà thì phát hiện con đã chết, nhìn trong nahf không thấy vợ đâu anh Lâu đã báo cho cơ quan công an xã Trà Thọ về vụ việc này.
Gia cảnh điêu tàn và cái chết thương tâm của bé 2 tháng tuổi
Hồ Thị Sen đã có một người chồng từ năm 17 tuổi và có 2 đứa con kháu khỉnh với người chồng này, nhưng vì bản tính lười lao động, thích uống rượu và không chịu quan tâm đến gia đình. Không những thế, sau khi có 2 đứa con với chồng sen còn sinh thêm một đứa con trai với người đàn ông khác nên người chồng này đã không chấp nhận sống chung với Sen.

Căn nhà tồi tàn nơi Hồ Thị Sen đã giết chết đứa con 2 tuổi của mình
Sau khi bị chồng ruồng bỏ sen đã gặp Hồ Văn Lâu, một người bị câm ở xã Trà Thọ. Hai người đã đem lòng thích nhau và anh Lâu cũng chấp nhận đưa Sen dẫ một người con riêng về sống chung.
Gia cảnh Hồ Văn Lâu cũng nghèo kiệt quệ, ngôi nhà nhìn như cái tròi tranh chắp vá với nhau. Hàng xóm ở gần nhà Lâu cho biết, Lâu và Sen sống với nhau nhưng đều lười làm, ham uống rượu. Gia đình có đồng nào là "nướng" vào rượu, con cái đói khát đòi ăn còn bị Sen đánh túi bụi.
Sống với Hồ Văn Lâu, đến tháng 4-2014 sinh ra cháu gái Hồ Thị Ly. Ngôi nhà tồi tàn thêm 4 miệng ăn, trong khi Hồ Thị Sen và Hồ Văn Lâu cũng tính nào tật nấy lười lao động. Chính vì không tiền bạc, trông chờ người chồng nên nên suy nghĩ nông cạn giết con ruột trong lúc tức giận chồng.


theo soha