Từ giờ cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bán kết Brazil-Đức hôm nay, có thể nói là 200 triệu dân Brazil đang nín thở chờ đợi. Họ hy vọng rằng trận được mệnh danh là « chung kết trước chung kết » sẽ là sự lặp lại của trận Brazil-Đức năm 2002, với kết quả là xứ sở của điệu samba giành được Cúp thế giới thứ 5.



Quang cảnh ở một quán ăn Sao Paulo : Dù thiếu Neymar, nhưng dân Brazil không tin là đội nhà sẽ thua - REUTERS

Nhưng vào năm đó, đội tuyển Brazil đã có thể dựa vào tiền đạo ngôi sao Ronaldo. Lần này, cả nước Brazil lo lắng vì thiếu tiền đạo thần tượng Neymar, bị chấn thương ở lưng và đã được khiêng ra khỏi sân vào những phút cuối của trận tứ kết thắng Colombia 2-1. Không những thế, trong đội tuyển Brazil còn sẽ vắng mặt thủ quân và hậu vệ Thiago Silva, bị treo giò sau hai thẻ vàng.
Dù bi quan hay lạc quan về khả năng chiến thắng, người dân Rio de Janeiro cũng sẽ ủng hộ hết mình đội nhà, như tường trình của thông tín viên RFI François Cardonna:
« Trước ngõ vào trạm metro, Leandro bày những chiếc áo thun nhái chiếc áo chính thức của đội tuyển quốc gia Brazil. Anh rất vui vì chỉ trong vòng một ngày đã bán được khoảng 30 áo.
Tuy trong đội tuyển quốc sẽ vắng mặt tiền đạo Neymar thần tượng của dân Brazil, nhưng người dân Rio de Janeiro vẫn nô nức chuẩn bị cho trận gặp Đức hôm nay.
Thế nhưng, Leandro không che giấu vẻ bi quan. Anh nói « Chắc chắn là chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình cho đội nhà. Nhưng đấu với Đức sẽ rất phức tạp. Đội tuyển Đức hiện nay đá hay hơn đội Brazil. Tôi không thật sự lạc quan, nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ đội tuyển quốc gia và chờ xem kết quả thế nào ».
Bên cạnh Leandro là Rafael, cũng bán hàng rong với mặt hàng đồ kỷ niệm của Rio, dĩ nhiên là với màu cờ Brazil. Là một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, đối với Rafael, đội Brazil không thể nào thua được. Anh nói : « Tôi là dân Brazil chính gốc, bóng đá đã thấm vào máu của tôi. Tôi bảo đảm là trận đấu sẽ rất gay go và rất có thể hai đội sẽ đá tới hiệp phụ để phân thắng bại, nhưng chiếc Cúp thế giới chắc chắn sẽ lọt vào tay chúng tôi ! ».
Tóm lại, dân Brazil không muốn tin là đội tuyển của họ sẽ thua, cho dù thiếu danh thủ Neymar. Họ đã chờ Cúp thế giới này quá lâu rồi, để có thể bị nao núng tinh thần trước khi khai màn trận bán kết ».
Về phần đội tuyển Đức, dĩ nhiên là đang hí hửng trước tình cảnh của đối phương. Họ còn có lợi thế là không bị áp lực giống như đội chủ nhà. Mặt khác, đội quân của huấn luyện viên Joachim Low có thể yên tâm với tài nghệ của thủ môn Manuel Nuer, cho tới nay vẫn bảo vệ khung thành một cách xuất sắc.
Hàng tấn công của Đức cũng bao gồm tiền đạo lợi hại Thomas Muller, 24 tuổi, đến nay đã ghi được 4 bàn thắng. Miroslav Klose, tiền đạo kỳ cựu của tuyển Đức, cũng đã ghi được 1 bàn tại Brazil và nay đứng ngang hàng với Ronaldo trong vị trí vua phá lưới của các Cúp thế giới ( mỗi người tổng cộng 15 bàn ).
Với thành phần nòng cốt như vậy, nước Đức hy vọng sẽ giải được vận xui vẫn đeo bám đội tuyển quốc gia từ Euro 2008, Cúp thế giới 2010, cho đến Euro 2012, gần đến đỉnh cao thì lại chuốc lấy thảm bại.


RFI