Sau thất bại tủi hổ của đội bóng, các CĐV Brazil quá khích đã tràn ra đường tấn công, quậy phá, gây náo loạn ở Sao Paulo.

Cảnh sát Brazil đã được báo động để về những CĐV quá khích sau thất bại tan nát của Brazil ở World Cup. Nhưng phải cần đến nhiều giờ họ mới ngăn cản được làng sóng bạo lực này.

Cảnh sát địa phương khống chế một CĐV quá khích

ĐT Brazil đã bị đè bẹp với tỉ số không tưởng trước ĐT Đức, 1 - 7 là một kết quả gây sốc cho người hâm mộ.
Lực lượng an ninh đã được tăng cường xung quanh thành phố đặc biệt khu vực sân vận động. Một người hâm mộ, Samir Kelvin, ôm vào cột đèn và khóc lóc nói: "Tôi đã mất hết tất cả rồi! Tôi là người Brazil và điều đó là nỗi nhục, tôi có lẽ phải tự tìm cái chết".

Brazil chi hàng tỷ USD để chuẩn bị cho World Cup 2014, từ đó cũng nảy sinh thêm nhiều rắc rối như tham ô, tai nạn lao động, mức sống người nghèo đi xuống, ... và thất bại tủi nhục của đội bóng chính là ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn.

Trái với mọi dự đoán, Brazil đã chịu thúc thủ với tỷ số không tưởng 1-7 trước ĐT Đức trong trận bán kết World Cup. Chứng kiến những bàn thua liên tiếp của đội nhà, những CĐV Brazil như thể đứt từng khúc ruột. Họ đã rơi những giọt nước mắt đầy tủi nhục trong đêm kinh hoàng của bóng đá Brazil.

Một CĐV Brazil đã khóc lóc, kêu gào thảm thiết sau thất bại đội nhà

Từ trẻ nhỏ...

... tới những người già




Đâu đâu cũng thấy những giọt nước mắt đầy đau đớn






Tâm trạng chán nản của các CĐV Brazil