Kỳ lạ chú chó không thể ... làm chó

Ruby là một chú chó không thích gặm xương, không thích ra ngoài đi dạo, và thậm chí còn không thể ăn được đồ ăn dành cho chó vì bị dị ứng với những thứ này.


Ruby
Với hầu hết các chú chó, đi dạo trên bãi cỏ, nhấm nháp cục xương ngon lành hay ăn thức ăn dành cho chó là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đối với Ruby, những điều bình thường đó lại khiến chú thấy khó chịu. Chú chó 3 tuổi này bị dị ứng với thịt, sữa và một số loại cỏ. Vì vậy Ruby buộc phải ăn đồ tự chế và phải được tắm rửa cho sạch cỏ sau khi đi chơi ở bên ngoài về.
Cô chủ của Ruby, Karen Stanfield luôn phải giữ căn nhà của mình sạch sẽ cho thú cưng của mình. Karen cho biết: "Mọi người lúc nào cũng tò mò về việc tôi cho nó ăn cái gì. Khi tôi trả lời, họ lại nói ’Sao một con chó lại bị dị ứng với những thứ chó rất thích nhỉ?’. Nhưng thực ra nó cũng như con người thôi. Có người không thích cái này, có người dị ứng với cái kia. Còn chó của tôi thì dị ứng với đồ ăn bình thường dành cho chó."


Chứng dị ứng của Ruby bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái khi chú bị rối loạn tiêu hóa liên tục kèm hắt hơi và mệt mỏi. Khác với một con chó giống Labrador 18 tháng tuổi bình thường, Ruby không muốn đi chơi hay ra ngoài và bị sút cân dù ăn hết tất cả những gì mọi người đưa cho.

Những triệu chứng này khiến Karen lo lắng và cố thử làm mọi thứ để giúp chú chó cưng của mình trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng chỉ đến khi bác sĩ thú y làm xét nghiệm đặc biệt dành cho vật nuôi, chứng dị ứng của Ruby mới được phát hiện. Sau chẩn đoán, Ruby buộc phải tuân thủ một chế độ ăn chay nghiêm ngặt mà không có thức ăn hay xương dành cho chó.

Karen nói: "Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó bị nhiễm bệnh gì đó. Nó lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngày, mất hết sức lực và mỗi lần ra ngoài đi dạo đều rất khó khăn. Nó không muốn chơi và bị rối loạn tiêu hóa trong suốt 3 tháng trời. Dù tôi đã chăm rất nhiều nhưng nhìn nó tiều tụy như một con chó bị bỏ rơi vậy. Tôi không thể tìm được nguyên nhân tại sao Ruby lại như vậy. Điều đó khiến nó khổ sở và chính tôi cũng cảm thấy như thế."
Hiện giờ Ruby đã ăn đồ ăn chay được một năm và Karen bắt đầu cho chú ăn thịt trở lại.