.

Lá Thư từ Đức Quốc:
Tại sao Đức có thể trở thành nhà Vô địch Túc Cầu Thế Giới 2014.
Có phải "chính trị" đã ảnh hưởng đến thể thao Đức ?


Tất nhiên, có một cơ hội thực tế là đội tuyển Đức có thể mang lấy thất bại, tay không trở về lại Đức . Nhưng cũng có nhiều lý do tại sao đội tuyển quốc gia Đức cuối cùng đạt được danh hiệu Vô Địch Túc Cầu Thế Giới lần thứ tư ở Brazil !

Lần thứ tám trong một kỳ World Cup Đức được vào trận chung kết. Ba lần đội tuyển quốc gia Đức đã giành được chiến thắng và danh hiệu Vô địch Thế giới (1954, 1974, 1990). Bây giờ, các chàng trai trẻ của Jogi có thể chiếm ngôi sao thứ tư trong trận chung kết gặp Argentina. Điều kiện hiện nay tốt bởi vì có nhiều lợi điểm cho Đức, nhà vô địch 3 lần.

Và sau đây là các lý do, theo sự nhận xét của các chuyên gia bóng tròn trước khi trận chung kết World Cup 2014 xảy ra.

1) Những kỷ niệm World Cup tốt nhất

Tại World Cup ở Nam Phi 2010, trận đấu tứ kết cuối cùng Đức đã thắng Argentina 4-0. Đó là thất bại tồi tệ nhất của đội banh từ Nam Mỹ trong 40 năm, đội tuyển đã phải chấp nhận thất bại vào năm 1974 khi đấu với Hòa Lan và thua 0:4. Ngoài ra, Đức chỉ thua có một trong tổng số sáu trận World Cup đấu với Argentina, trận chung kết vào năm 1986.



2) Loew sẵn sàng tìm hiểu , học hỏi

Huấn luyện viên đã trải qua một vài chuyển đổi. Với kinh nghiệm rộng lớn của ông, Joachim Loew không chỉ thoải mái, mà ông cũng sẵn sàng học hỏi. Ngược lại với EURO 2012 anh ta có quyết định đúng đắn tại World Cup 2014, tách Lahm ra khỏi hàng trung vệ trận chống lại Pháp và đưa ngay Philipp Lahm về vị trí hậu vệ cũ. Loew cũng đã rút ra quyết định từ hậu quả đã xảy ra, như việc ông loại bỏ xếp hàng hậu vệ Per Mertesacker và cài đặt tiền đạo Miroslav Klose, cầu thủ chuyên ghi bàn thắng trong vai trung phong.

3) Khổng lồ (Gigant) trong gôn

Nếu có hỏa hoạn phía sau thì Đức vẫn còn có Manuel Neuer !. Thủ môn quốc gia Đức trong sáu trận đấu World Cup đã giữ sạch sẽ khung thành ba lần mà không bị thủng lưới. Số liệu thống kê của ông rất xuất sắc. Neuer nắm giữ 85 phần trăm của tất cả cú sút từ địch thủ - một tỷ lệ khổng lồ. Với Neuer, Đức đã "dứt trò chơi" như gặp Algeria. Neuer hội đủ tất cả điều kiện đối với một người - Là thủ môn 2.0 và Libero ("sai 5") trên sân cỏ. Với phản xạ tuyệt vời anh ta có thể cùng quyết định trong một "trò chơi" (trận đấu) !.

4) Trại Bierhoff: một nơi yên tĩnh

Trước giải đấu, sự chỉ trích như trời mưa đổ xuống từ mọi phía, bởi vì đội tuyển Đức được ở trong một trại sang trọng chưa xây dựng xong. Quản lý đội ngũ Oliver Bierhoff đã phải thuyết phục hiệp hội khá lâu, và kế hoạch Bierhoff đưa ra thành công. Campo Bahia là điểm nghỉ ngơi cho các cầu thủ và đồng thời cũng là điểm giao tiếp. Ở đây họ chỉ cần chạy băng qua đường để thảo luận về những điều quan trọng nhất. Mặc dù "là bến đò ngang" nhưng các câu thủ Đức lại được ở một nơi tốt và thuận tiện nhất để đạt được địa điểm đá mà không bị căng thẳng.

5) Nhóm (Team) giải đấu

Đức "hồi sinh bởi chính đức tính" của họ. Tinh thần chiến đấu, sự gắn kết, kỷ luật và kiên trì đã đóng một vai trò rất quan trọng để tồn tại trong thời gian yếu kém trong trận so tài với Ghana và Algeria. Về ý chí để giành chiến thắng - cộng thêm "sự hài hòa trong các trò chơi và sự xử sự " với những người khác là những yếu tố xứng đáng của một nhà vô địch thế giới. Ngoài ra, Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira dù chưa hồi phục phong độ và sức lực nhưng đã cắn răng bất chấp thể hình để tích cực tham gia vào giải đấu.

6) Hoàn hảo pha trộn của đội tuyển

Loew khen ngợi trong quá khứ một lần nữa và lần nữa chiều sâu của đội hình của mình cách tế nhị mà không thực sự đề cập đến tất cả các cầu thủ. Nhưng quyết định của ông ta, để cho Benedikt Howedes đóng vai trò hậu vệ ở phía bên trái, cuối cùng hóa ra lại là một may mắn. Bên cạnh Mats Hummels, Howedes trở thành "cầu thủ lớn". Ngoài ra, cầu thủ gây khó chịu cho đối phương không thể đo lường tính cách linh hoạt của Thomas Mueller (5 WM Tore/5 bàn thắng) cũng như toàn bộ chiều rộng của hàng tiếp ứng với "Joker" Andre Schuerrle đã chứng minh cho khán giả thấy.



7) "Thế hệ vàng"

Ở cấp độ câu lạc bộ, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger đã giành chiến thắng được tất cả mọi thứ. Cả hai đã phát triển trên cả hai phương diện thể thao và con người. "Thế hệ bán kết" cuối cùng cũng đã sẵn sàng cho danh hiệu lớn sau khi họ không thành công trong giải đấu World Cup năm 2006 và 2010. Đặc biệt Schweinsteiger là "con sói" lãnh đạo đi trước, trong khi Lahm đã luôn luôn phải vật lộn với cái nóng, nhưng từ từ khá hơn so với trận Brazil vào đúng thời điểm trước trận chung kết đụng với Argentina.

8) Tình huống tiêu chuẩn

Gót chân Achilles của đội tuyển quốc gia Đức (DFB) trong nhiều năm. Giữa những năm 2008 và 2010 Đức đã không thành công trong 20 trận với một Eckballtor (Tor từ phạt góc) nào cả. Bây giờ tiêu chuẩn là những vũ khí bí mật. Tại World Cup 2014, đội của HLV Loew đã ghi sáu bàn thắng từ tình huống thông thường, bao gồm bốn bàn thắng từ phạt góc. Một chất lượng mới, đặc biệt là với sự tham gia của Toni Kroos. Banh từ Kroos chuyền đi mềm mại và chính xác đến các cầu thủ, bởi vì nhờ Loew luôn luôn đưa tiêu chuẩn thực hành tỉ mỉ trong những lần tập dượt.

9) Hệ thống phân cấp trong đội hình

Đức được hưởng lợi tại World Cup này không chỉ về tinh thần đồng đội, mà còn bởi một hệ thống phân cấp rõ ràng trong đội hình. Mỗi một cầu thủ đều biết những gì anh ta phải làm và tự đặt mình trong khuôn khổ đó để phục vụ cho đội. Ví dụ tốt nhất là "người làm việc" Howedes, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình không do dự. Mặc dù Lukas Podolski, Andre Schuerrle là hai cầu thủ nổi danh hay Julian Draxler chỉ nhận được khoảng thời gian hạn chế tham gia trận đấu, nhưng luôn có sự im lặng trong đội ngũ. Họ không kết thành một nhóm để gây rối hay chống đối lại. Nếu bàn thắng được ghi bởi đồng đội, toàn bộ những cầu thủ (đa số tên tuổi) ngồi hàng ghế trừ bị đều nhảy lên vỗ tay vui mừng!.

10) Sửa đổi các ý tưởng khi ra trận

Một trong những điểm quan trọng là sự thay đổi trong "triết lý chơi". Sau khi bị thua trong trận bán kết năm 2012 lúc gặp Italia thì ở Brazil Loew tập trung trở lại thế thủ . Đúng với phương châm rằng giải đấu lớn chỉ có thể đạt được với một phòng thủ tốt. Ý tưởng cơ bản của HLV Loew, tránh xa các mánh lới "quảng cáo lối chơi đẹp (ghi chú thêm có tính cách cá nhân) mà phải thực hiện điểm nổi bật với kết quả theo "định hướng bóng đá" dường như được việc, đưa đến thành công tại giải đấu này. Cho danh hiệu "Vô Địch Túc Cầu Thế Giới" lần thứ tư Đức chỉ còn cần thêm một chiến thắng nữa!.

Thay lời kết: Đúng ra tôi chỉ muốn giới thiệu vài điểm liên quan đến World Cup nhưng sau khi tham khảo những dữ kiện kể trên tôi mạn phép mở ngoặc ở đây một tí xíu.

Không phải là một chính trị gia nên tôi không dám lạm bàn đến chính trị. Quý độc giả cũng như tôi thường hay nghe nói nào là chúng tôi chỉ làm văn hóa, từ thiện, chỉ bàn về thể thao ...và không đề cập đến "chính trị" (sic). Có thể họ là những người hiểu quá rõ thế nào là "chính trị" nên tôi chẳng dám múa rìu với những chuyên gia như thế. Tuy nhiên tôi thử giải thích những dữ kiện thể thao của ông Loew và đội tuyển Đức từ góc nhìn đơn sơ của một phó thường dân như tôi về "chính trị theo nghĩa đen" tôi hiểu.

Dưới cái nhìn của riêng tôi, HLV Loew đã áp dụng "chính trị" vào thể thao và đã đạt được kết quả là các cầu thủ nghe theo những "phương thức" ông Loew đưa ra và hầu hết họ thực hiện đúng "đường lối" do người HLV đề xướng. Ông Loew đã "chính trị hóa" các cầu thủ dưới trướng nên họ đã thi hành mệnh lệnh rất kỳ luật, vì dễ hiểu ông Loew đã đưa ra "chính sách" để "cai trị" cầu thủ của ông, mục đích thay đổi, cải tiến để cho đội tuyển Đức đạt được mức độ, khả năng "chơi banh" cao và đã đi vào tứ kết, rồi bán kết và giờ đến chung kết. Mặc khác, nhờ "chính trị hóa" nên ông ta cũng đã tự học hỏi để thăng tiến sau những lần thất bại, ông ta đã chịu nghe những lời phê bình và thay đổi "chiến lược chiến thụât" để đội banh Đức chơi hay hơn, phòng thủ vững và thêm vào đó nhờ "chính trị hóa " ông ta cũng đáp ứng được đòi hỏi của một cầu thủ là sự hài lòng đối với chính họ, hãnh diện về các thành quả do chính họ đóng góp và tạo nên trên sân cỏ !.

Và xa hơn nữa, nếu không bị ảnh hưởng đến chính trị it nhiều thì làm gì có chuyện Tổng Thống Mỹ, các vị Nguyên thủ Quốc gia xem Tivi trận đấu của nước họ hay trực tiếp tham dự World Cup, làm gì có chuyện quý vị Thủ tướng ông Vua, bà Hoàng hy sinh thời gian quý báu của họ vượt đại dương đi "thăm viếng hoặc ủy lạo các cầu thủ" hay mong đội nhà càng đi sâu vào giải đấu càng tốt hầu mang lại vinh dự cho quốc gia mình ?.

Theo thiển ý, nếu quan niệm "tôi không làm chính trị" hay cho rằng "chính trị không liên quan đến thể thao" thì làm gì có chuyện bà Thủ tướng Merkel nói riêng khi nghe biết Đức vào chung kết đặc biệt bay sang Brazil để xem trận chung kết giữa Đức và Argentina ?. Trên phương diện chính trị chính thành quả thể thao của đội tuyển Đức đã làm đẹp bộ mặt của nước Đức đối với thế giới và bà Merkel khai thác thêm cũng là chuyện dễ hiểu!

Mỗi người trong chúng ta nhìn vấn đề khác nhau tùy sự nhận thức và trình độ hiểu biết về "chính tri" và cũng vì sự "phức tạp của hai chữ chính trị" nên người viết xin nhường sự nhận xét lại cho quý độc giả. Bây giờ trở lui với chủ đề đá banh.

Đồng ý là khó biết trước những gì sẽ diễn ra trên sân cỏ nhưng tôi vẫn trước sau như một, không những "ủng hộ gà nhà Đức" mà với sự khách quan so sánh các trận đấu vừa qua thì đội tuyển Đức gồm những cầu thủ có khả năng "chơi tốt" tương đương nhau, đa số các cầu thủ Đức có khả năng ghi bàn thắng từ mọi góc độ : bằng đầu, bằng chân, đá phạt trực tiếp .v..v...bên cạnh ý chí quyết thắng và với tinh thần quốc gia, tinh thần đồng đội cao nên theo tôi thế nào đội tuyển Đức cũng sẽ đá bại đội Argentina trận chung kết ngày chủ Nhật 13 tháng Bảy để đạt danh hiệu Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2014.

© Lê - Ngọc Châu (M_Nam Đức, ngày 11-7-2014)
• Tóm lược theo Eurosport , Yahoo News & Hình từ Internet.