CĐV quá khích đâm chém nhau, đốt nhà, chống lại cảnh sát sau khi tuyển 'Những cỗ xe tăng' lần thứ tư vô địch World Cup.

CĐV Đức đốt pháo sáng mừng chiến thắng trên đường phố. Ảnh: Local.
Cuối tuần qua, Đức giành chiến thắng 1-0 trước Argentina ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2014 để lần thứ tư trong lịch sử đăng quang ở giải đấu danh giá nhất thế giới. Tại Berlin, hàng nghìn người hâm mộ tụ tập ở quán bar, quán cafe hay trung tâm công cộng. Khoảng 35 triệu người theo dõi trực tiếp trận đấu này qua truyền hình - một kỷ lục tại Đức.
Sau chiến thắng, CĐV đổ xô ra các con đường ăn mừng. Pháo sáng, tiếng la hét, còi xe inh ỏi và màn đập phá tạo nên cảnh tượng náo loạn khiến cảnh sát phải vào cuộc để ổn định trật tự. Theo tờ Local, ba người chết và nhiều người khác bị thương trong khi ăn mừng chức vô địch của tuyển Đức.
Một CĐV 19 tuổi bị đâm cho tới chết bên ngoài một rạp chiếu phim ở Bremen. Theo cảnh sát địa phương, mưa lớn gây ra mất điện đột ngột khiến các fan "mất vui" khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Những CĐV sau đó phải chuyển sang một phòng khác để tiếp tục theo dõi trận đấu. Trong không khí căng thẳng, ẩu đả đã xảy ra. Nạn nhân 19 tuổi, chưa tiết lộ danh tính, chết trong bệnh viện vì mất quá nhiều máu sau những vết đâm chí tử.
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 22 tuổi, người cũng bị thương sau trận ẩu đả với anh trai của nạn nhân. Một số người khác cũng được triệu tập để lấy lời khai về vụ việc.
Cảnh sát chụp ảnh hiện trường vụ giết người bên ngoài rạp chiếu phim ở Bremen. Ảnh: Local.
Cũng tại Berlin, một CĐV thiệt mạng vì ngã từ mái nhà xuống trong khi cố gắng tạo ra màn ăn mừng khác người sau chiến thắng của thầy trò HLV Joachim Low. Nạn nhân 23 tuổi cùng với một người bạn trèo lên nóc thượng của trung tâm mua sắm Neukolln nhảy múa ăn mừng. Trong bóng tối, CĐV giẫm phải một tấm kính và bi kịch xảy đến khi kính vỡ. Chàng trai trẻ rơi xuống đất từ độ cao 18m. Xe cứu thương có mặt ở hiện trường ngay sau đó cũng không thể làm gì để cứu tính mạng của anh.
Trong khi đó, cảnh sát miền Nam nước Đức đang truy tìm hung thủ của một vụ tình nghi giết người tại Bad Reichenhall, Upper Bavaria. Một CĐV 73 tuổi bị đoạt mạng sau những cú đánh rất mạnh vào đầu khoảng 3h sáng ngày thứ hai (giờ địa phương). 15 phút sau, một cô gái 17 tuổi cũng phải nhập viện sau khi gọi điện thông báo cho cảnh sát rằng cô bị rượt đuổi, tấn công trên đường phố.
Tại Bergheim, một fan nữ 23 tuổi bị bắn trong khi lái xe diễu hành ăn mừng trên đường phố cùng bạn bè. Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vai. Cảnh sát cho rằng cô gái bị một kẻ nào đó trong đám đông nhắm bắn bằng một khẩu súng nòng nhỏ.
Nhiều kẻ gây rối bị bắt giữ trong khi mừng chức vô địch World Cup của tuyển Đức. Ảnh: Local.
Theo tờ Bild, tại Espelkamp, phía Bắc Rhine-Westphalia, một cặp vợ chồng đã tự đốt nhà mình với màn ăn mừng bằng pháo hoa. Willi Isaak, 59 tuổi và người vợ Irene, 52 tuổi xem trận chung kết trong phòng khách của gia đình. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Willi Isaak cầm pháo sáng ra vườn đốt nhưng không để ý rằng một quả pháo rơi trúng mái nhà và gây cháy. Willi sau đó lái xe ra đường để hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng, để người vợ ở nhà xem TV một mình. Đám cháy được phát hiện quá muộn gây ra thiệt hại khoảng 300.000 euro cho gia đình nạn nhân.


Theo Ngôi Sao