Trò lố của người Việt đi Brazil xem World Cup


Những ngày qua, khi thế giới đang hòa cùng không khí sôi động của giải Túc cầu thế giới World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, thì ở Việt Nam, qua báo chí và các trang mạng xã hội, những cổ động viên bóng đá cũng đang lên tiếng dữ dội về hình ảnh của Văn Trần Hoàn, một cổ động viên bóng đá khét tiếng đến từ thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 28/6 khi vòng đấu bảng vừa kết thúc, anh Hoàn đã lên chuyến bay kéo dài hơn 30 tiếng đồng hồ để đến Brazil. Hành trang đến xứ Ba Tây của anh để hòa mình vào bầu không khí sôi động của giải Túc Cầu thế giới không chỉ có lòng nhiệt huyết, chi phí tiền bạc để thuê cả một chiếc trực thăng bay trên sân vận động để tận mắt xem trận đấu Brazil - Hà Lan từ trên cao mà anh ta còn mang theo rất nhiều thứ khác lạ: Cờ đỏ sao vàng, áo phông đỏ có hình sao vàng năm cánh, mũ cối, di ảnh Hồ Chí Minh. Chẳng hiểu người khác nhìn vào thấy thế nào, có người cảm thấy tự hào, thích thú khi nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi của người Việt Nam sang tận Brazil xem World Cup, có người cảm thấy ghen tỵ trước những gì anh Hoàn làm, nhưng mà bản thân tôi lại thấy thật là lố bịch và kệch cỡm với những hình ảnh, hành động đó.

Một trò lố của một người Việt Nam sang Brazil xem World Cup! Photo courtesy: Tinhhinh.vn


Tôi không cần biết gia cảnh anh Hoàn ở Hải Phòng giàu có đến mức nào, khả năng tài chính của anh ở Việt Nam dư giả thế nào, nhưng mà theo tôi thấy những gì anh làm ở Brazil chẳng làm gì đẹp mặt cho người Việt Nam mình cả.

Thứ nhất, trong giải túc cầu thế giới World Cup 2014, đội tuyển Việt Nam không hề tham gia, mà cũng chẳng phải là quốc gia tài trợ gì cho liên đoàn bóng đá thế giới, vậy tại sao phải mang cờ đỏ sao vàng ra giữa sân vận động ở Brazil tung bay phấp phới rồi mang cả di ảnh Hồ Chí Minh đi khắp sân vận động cổ vũ đội tuyển nước khác thi đấu? Đó là một hành động nực cười và lố bịch mà tôi nghĩ chắc chắc chẳng có một cổ động viên nước ngoài nào đến Brazil xem World Cup mà làm như cổ động viên Văn Trần Hoàn đến từ Hải Phòng, Việt Nam.

Thứ hai, hành động anh Hoàn đội chiếc mũ cối của bộ đội Việt Nam chẳng có gì là đẹp đẽ, đáng tự hào trong mắt người nước ngoài, thậm chí chiếc mũ cối đó cũng chẳng phải là trang phục truyền thống như áo dài của dân tộc Việt Nam, vậy cớ gì anh lại đội chiếc mũ cối rồi ngồi chễm chễ trên chiếc trực thăng bay vòng vòng phía trên sân vận động? Thật là một trò lố bịch, kệch cỡm hiếm thấy trong các giải thi đấu quốc tế. chẳng biết người nước ngoài nhìn vào thấy thế nào, chứ riêng tôi đây, là người Việt Nam, tôi chỉ thấy hai chữ lố bịch và kệch cỡm cho hình ảnh của một cổ động viên Việt Nam được xem là nồng nhiệt với giải bóng đá tầm cỡ thế giới như anh.

Tôi nghĩ để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thì có rất nhiều cách để thể hiện, để hành động trước mặt bạn bè thế giới, chứ không phải là cái cách lố bịch, kệch cỡm, mang cờ, mang di ảnh, đội mũ cối ngồi máy bay trực thăng cho người nước ngoài thấy rằng người Việt Nam dù có tinh thần thể thao ở nước bạn nhưng vẫn có lòng yêu nước nồng nàn, có niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Thiết nghĩ thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc không cần phải thể hiện một cách lố bịch, kệch cỡm trước mặt bạn bè thế giới như vậy.

Vina/Cali Today News