Tức giận vì cho rằng phải di chuyển nhiều trong khi bản thân chỉ có chiếc xe đạp để đi lại, nhân viên bảo vệ ra tay đoạt mạng “sếp”.Đâm “sếp” đến chết vì ... bị phân công công việc
Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1961, cư trú tại ngõ 1043, đường Giải Phóng, TP. Hà Nội), tổ trưởng tổ bảo vệ của công ty T. S Hà Nội. Hung thủ là Nguyễn Hợp Lý (SN 1967, ngụ xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Hợp Lý tại cơ quan điều tra (nguồn internet)

Trước đó, vào trưa ngày 19/7, anh Minh và Lý ngồi uống rượu với nhau tại tòa nhà HCMCC TOWER trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Gần một tiếng sau khi nhậu, hai người xảy ra cãi lộn. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Minh phân chia công việc cho anh em trong tổ nhưng anh Lý không đồng ý vì cho rằng phần việc của mình được chia phải đi lại nhiều, vất vả mà bản thân chỉ có chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất.
Không ai chịu nhún nhường, sẵn trong người có chút hơi men, Lý đã nổi giận đùng đùng, cầm con dao đang đập trứng vịt đâm nhiều nhát vào người anh Minh. Nghe tiếng kêu la, mọi người liền chạy đến thì thấy anh Minh nằm bất động nên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Do vết thương quá nặng, anh Minh đã tử vong ngay sau đó.
Ngay lập tức, Công an phường Thụy Khuê và Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường tiến hành các bước điều tra ban đầu.
Tại hiện trường, CQCSĐT đã thu giữ được tang vật gây án là một con dao gọt hoa quả, chuôi vàng. Khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể nạn nhân có 6 vết thương. Trong đó có một vết đâm sâu tại vị trí xương đòn trước ngực bên trái, một vết dưới khu vực sườn gần tim và nhiều vết thương khác tại tay và trên thân thể anh Minh gây thủng tim, đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong.Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Về phần hung thủ, sau khi gây án mạng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm cơ quan Công an quận Tây Hồ đã thành lập tổ chuyên án truy bắt đối tượng gây án. Đến 21h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hợp Lý (tên thường gọi là Nguyễn Văn Lý) đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên đường về quê.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Trưa ngày 19/7, Lý mua lòng về ăn trưa thì anh Minh nói là “đồ ăn thế này thì ăn sao được”, sau đó bảo Lý đi mua thêm đồ ăn. Lý lấy ra chục quả trứng vịt lộn rồi cả 2 cùng nhậu. “Chén chú chén anh” hết gần chai rượu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lý đã quay đi ra ngoài, nhưng do vì không kiềm chế được cơn giận nên trở lại dùng dao đâm chết anh Minh. Gây án xong, Lý đã thuê taxi bỏ trốn về quê nhà.
Đến hồi 21h thì bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trên đường về Phú Xuyên. Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, Nguyễn Đức Châu, cho biết: “Đối tượng bị bắt khi trên đường về quê, trong tình trạng nửa tỉnh, nửa say”.
Sĩ quan khi ra quân tiếp tục đi làm bảo vệ để giúp đỡ vợ con
Ngôi nhà nạn nhân nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bao trùm không khí đau buồn, tang thương. “Sao người tốt như chú ấy lại mất mạng bởi một chuyện vu vơ như vậy. Mấy chục năm sống ở đây có khi nào thấy chú ấy cãi lộn với ai bao giờ đâu. Thằng đâm chú ấy cũng quá tàn nhẫn. Chỉ vì mâu thuẫn vặt mà xả dao đâm chết người như vậy thật không thể chấp nhận được”, một láng giềng nạn nhân bức xúc.Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của chồng, bà Nguyễn Thị Hồng (vợ nạn nhân) gạt nước mắt tâm sự: Chồng bà trước đây là sĩ quan chuyên nghiệp, sau khi ra quân thì xin làm bảo vệ, cũng đã được gần 4 năm nay. Do gắn bó lâu dài, được sự tin tưởng nên mới đây, ông Minh được bầu làm tổ trưởng bảo vệ. Vợ chồng ông có 2 người con trai, đứa lớn đã ra trường và có việc làm, đứa con trai út đang học một trường đại học. “Do còn khỏe mạnh nên mới xin đi làm bảo vệ kiếm tiền nuôi con. Có ai ngờ chỉ vì xích mích nhỏ mà chồng tôi mất mạng oan uổng”, người vợ nói.
Tiếp lời mẹ, con út nạn nhân tâm sự: “Bố từng nói khi nào em tốt nghiệp xong đại học thì sẽ không đi làm bảo vệ nữa, không ngờ rằng bố lại chết oan đến vậy. Gía như, em cố gắng thuyết phục bố nghỉ việc sớm hơn thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy”.
Theo những người láng giềng thì anh Minh là người hiền lành, nhiệt tình trong công việc. Vợ anh chu đáo, khéo léo lo toan việc gia đình, hai cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi nên được bà con lối xóm rất quý mến.
Đối tượng là kẻ lầm lì, ít nói
Tìm về địa bàn nơi cư trú của hung thủ Lý, người dân địa phương cho hay, xưa nay Lý rất nóng nảy. Điều này không phải là chuyện lạ nhưng chuyện mà Lý ra tay sát hại người khác một cách điên cuồng như vậy thì không thể ngờ tới. “Nó sinh sống ở đây từ nhỏ, nó lầm lì và ít nói nên mọi người cũng không hay tiếp xúc. Trong cuộc sống tuy chưa gây ra chuyện gì lớn nhưng nó khiến nhiều người mất lòng. Chỉ vì cái tính ương bướng, ngang ngược mà nó giết người ta, rồi hại bản thân mình”, dân trong vùng cho biết.
Được biết, Lý đã có gia đình, sống bằng nghề lao động tự do. Lý mới về làm bảo vệ được gần 3 tháng. Do tính tình ương bướng nên thường xảy ra cãi lộn với mọi người. Hàng ngày Lý thường đến nơi làm việc bằng xe đạp nên việc di chuyển nhiều vị trí khiến đối tượng bức xúc. Sẵn men rượu gã đã ra tay sát hại tổ trưởng bảo vệ. “Nó tức giận vì cho rằng việc di chuyển nơi làm việc là cách tổ trưởng bảo vệ chèn ép. Nhưng trong tổ ai cũng phải tuân thủ, chỉ mỗi nó là không chấp thuận. Nếu không đồng ý thì nó tìm việc khác, cớ sao lại vô lý nổi giận sát hại người ta”, một nhân viên bảo vệ cho hay.
Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý về hành vi Giết người.
ld