Một ông chồng nghiện cờ bạc đã nhẫn tâm giết chết người vợ đang mang thai 7 tháng và cắt cổ họng 2 đứa con nhỏ của mình chỉ vì lo sợ những kẻ cho vay nặng lãi sẽ tra tấn họ.


Cô Tunde Keri cùng với 2 con

Người thân phát hiện thi thể của cô Tunde Keri (36 tuổi) cùng với 2 con trai Toni (5 tuổi) và Rafael (18 tháng) đã chết tại nhà riêng ở Val-de-Marne, gần Paris (Pháp).
Thi thể 2 đứa trẻ có vết cắt ở cổ họng, còn Keri - đang mang thai tháng thứ 7, lại có nhiều vết thương ở ngực và cổ. Ngay khi phát hiện sự việc, anh trai và em gái của bà Keri lập tức trình báo cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giam và cáo buộc thủ phạm của vụ giết người man rợ này chính là Florin Sebastian Balan, 38 tuổi – chồng và cha của các nạn nhân.


Balan bên cạnh hai con nhỏ
Balan là một công nhân xây dựng, di cư cùng gia đình từ Rumani đến Pháp vào năm 2012. Y khai nhận với cảnh sát rằng gia đình mình đang bị đe dọa bởi cho những kẻ cho vay nặng lãi. Một nhân chứng quen biết Balan cho hay: "Anh ta nghiện cờ bạc từ lâu và phải mượn nợ nhiều nơi. Tiền nợ càng lớn và những kẻ cho vay đã hăm dọa sẽ tra tấn vợ và gia đình nếu anh ta không trả tiền”.
Cô Tunde Keri bị sát hại khi đang mang thai
Điều tra của cảnh sát cho thấy tiền nợ của Balan đã lên đến 30.000 bảng Anh (tương đương hơn 1 tỷ VNĐ). Và anh ta luôn sống trong nỗi sợ những kẻ cho vay sẽ bắt cóc gia đình mình. Cuối cùng chính Balan đã ra tay giết chết người thân phòng trường hợp họ bị tra tấn như lời đe dọa.

theo docbao