Xếp hạng FIFA tháng 8, 2014

TỔNG HỢP - Liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng mới nhất (tháng 8, 2014) vào ngày Thứ Năm tuần này.



Ðội tuyển Hoa Kỳ trong trận giao hữu với Mexico vào tháng 4, 2014. (Hình: Getty Images)
Mặc dù không có đội tuyển nào ra sân thi đấu kể từ khi World Cup 2014 kết thúc, nhưng Costa Rica nhờ thành tích thi đấu tốt lọt đến tứ kết tại Brazil nên đã qua mặt đội tuyển Hoa Kỳ trên bảng xếp hạng FIFA, vọt lên đứng thứ 15, chiếm chỗ của đội tuyển Hoa Kỳ trong tháng rồi.

Ðây là thứ hạng cao nhất trên thế giới của Costa Rica từ trước đến nay. Trong khi đó đội tuyển của Klinsmann lại tiếp tục tụt xuống ba bậc xếp thứ 18.

Ðiều không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Ðức, vô địch thế giới bắt đầu chễm chệ ngôi vị số một của mình trên bảng xếp hạng FIFA. Tiếp theo là Argentina. Còn Hòa Lan, Colombia và đối thủ vòng 16 của Hoa Kỳ, đội tuyển Bỉ theo thứ tự nằm trong 5 vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Uruguay xếp hạng 6, và Tây Ban Nha, sau thời gian dài đứng ngôi đầu bảng thế giới, nhưng vì bị xách vali về nước tại World Cup 2014 ngay từ vòng bảng, nên mất ngôi này và tụt xuống hạng 7 đồng hạng với Brazil. Riêng đội tuyển Anh tệ hơn đứng thứ 20.

Mexico hai thời gian đứng sau Hoa Kỳ giờ đây vươn lên và vượt qua ngay trước Mỹ một bậc, hạng 17.

Ðội tuyển cuối cùng của vùng CONCACAF phó hội Brazil là Honduras lại thi đấu không thành công, phải về nước sớm nên đành hẩm hiu ở vị thứ 43, trong khi Panama (thứ 63), Trinidad & Tobago (thứ 80) và Jamaica (thứ 85) là những đội tuyển nằm trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA.

Tại khu vực Châu Á, Nhật Bản vẫn đứng thứ 44 thế giới nhưng là số 1 của khu vực này. Xếp kế tiếp là Iran (thứ 48).

Riêng vùng Ðông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc, xếp hạng 139 thế giới và là thứ 21 của khu vực Á Châu.

Vì bị tụt đến 10 bậc nên Việt Nam phải từ bỏ ngôi vị đầu khu vực này cho Philippines (thứ 128). Những đội tuyển kế tiếp là Singapore (thứ 152), Indonesia (thứ 153), Malaysia (thứ 155), Thái Lan (thứ 157) và Myanmar (thứ 160).

Người Việt