Sau lời góp ý một Người đàn ông bị đánh tử vong


Thấy nhóm thợ ghép cốp pha để bừa bãi, ngăn mất lối đi, ông Chanh góp ý khiến xô xát xảy ra và bị đánh tử vong.

Theo bản án sơ thẩm ngày 26/8 của TAND Hà Nội, chiều cuối năm 2013, Nguyễn Văn Dõi (35 tuổi) cùng một số người ngồi ghép gỗ cốp pha dưới lòng đường ở khu đô thị Phú Thịnh (Sơn Tây, Hà Nội).

Lúc này, ông Nguyễn Văn Chanh (47 tuổi) lái ôtô qua nhưng phải dừng lại vì nhiều vật cản trên đường. Ông Chanh xuống xe, đề nghị nhóm thợ dọn dẹp gọn gàng để mọi người có đường đi lại.


Bị cáo Dõi tại phiên tòa sơ thẩm..

Theo lời khai của Dõi, nghe tài xế góp ý, cả nhóm đã dọn đống gỗ nhưng ông Chanh vẫn tức tối, tát vào mặt bị cáo. "Bị cáo ngã xuống đường nên cầm luôn thanh gỗ tấn công ông Chanh", Dõi khai.


Dõi đánh liên tiếp khiến ông Chanh ngã sấp mặt xuống đường, máu chảy ướt áo, bất tỉnh. Lo sợ người nhà nạn nhân sẽ đến gây chuyện, Dõi được bạn khuyên rời khỏi hiện trường.

Ông Chanh sau đó đã tử vong, còn Dõi ra đầu thú sau hơn hai giờ gây án. "Bị cáo bức xúc nên gây tội với nạn nhân, mong tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt", trước vành móng ngựa, Dõi trình bày.

Tại tòa, gia đình ông Chanh đề nghị bị cáo phải bồi thường hơn nửa tỷ đồng gồm các khoản chi phí cấp cứu, mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng bố mẹ già, con nhỏ. Tòa đã bác yêu cầu này, chỉ buộc Dõi phải bồi thường 135 triệu đồng, chu cấp hàng tháng cho hai con nhỏ của nạn nhân đến đủ 18 tuổi.

Tòa tuyên phạt Dõi tù chung thân vì tội Giết người.

Việt Dũng
VNE