Gặp cụ bà 99 tuổi may váy cho trẻ em nghèo mỗi ngày


Suốt 3 năm qua, bà cụ Lillian Weber 99 tuổi đã may một chiếc váy mới mỗi ngày cho những trẻ em nghèo ở châu Phi.
Bà Weber, người sống trong một trang trại ở Bettendorf, Iowa (Mỹ) đã sản xuất hơn 840 chiếc váy cho một tổ chức phi lợi nhuận tên là Little Dresses ở châu Phi.
Bà hy vọng sẽ có thể đạt được con số 1000 chiếc váy cho các cô bé nghèo trước khi bà tròn 100 tuổi vào ngày 6 tháng 5 năm 2015.
Tôi có thể may hai cái váy một ngày nhưng tôi chỉ may một cái thôi”, bà Weber cho biết. “Tôi muốn một cuộc sống bận rộn. Đây chỉ là một trong những cách tôi thưởng thức cuộc sống”.

Bà Weber đã may 840 chiếc váy cho dự án Little Dresses tặng cho các trẻ em nghèo ở châu Phi

Những cô bé ở Uganda mặc áo do bà cụ may


Bà Weber hy vọng sẽ may đủ 1000 chiếc váy trước khi bà đạt đến 100 tuổi



Mỗi chiếc váy bà Weber may đều có dấu ấn riêng

Con gái bà, cô Linda Purcell, chuyên cung cấp những sản phẩm may mặc cho một khu chung cư dành cho người cao tuổi ở Davenport, Iowa. Cô cho biết bà Weber không may hàng loạt mà may mỗi chiếc váy phù hợp riêng cho từng cô bé. Bà bắt đầu may váy vào buổi sáng, nghỉ trưa sau đó hoàn thành chiếc váy vào buổi chiều. “Nếu không đủ nguyên liệu để may váy, bà sẽ may đắp một thứ gì đó lên phía trước làm chiếc váy trở nên rất đặc biệt theo cách riêng của bà”, cô Linda cho biết.
Nếu có thể tôi sẽ nhận may hàng nghìn chiếc váy, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi muốn làm càng nhiều váy cho các cô bé”, bà Weber nói.
Tổ chức Little Dresses ở châu Phi được thành lập vào năm 2008, đã nhận được hơn 2.5 triệu chiếc váy từ 50 tiểu bang, cộng thêm vương quốc Anh, Ireland, Canada, Mêhicô, Úc. Tổ chức phi lợi nhuận này đã phân phối trang phục đến cô nhi viện, nhà thờ, trường học tại 47 quốc gia trên khắp châu Phi.
Người sáng lập tổ chức, cô Rachel O'Neill nói với MailOnline rằng cô có kế hoạch cung cấp một số trang phục của bà Weber khi cô đến thăm Malawi vào tháng 9 tới đây.
Lê Minh (Theo Dailymail)