Vụ 40 học sinh trước nguy cơ nhiễm HIV: 6 nam sinh tham gia

“Trong lúc đùa giỡn, chúng cháu đã dùng vật sắc nhọn đâm vào người các bạn. Cháu không ngờ vì trong số đó có một người mang virus HIV”, Hiệp hối hận.


Hiệp (áo trắng) - một trong 6 nam sinh gây nên sự việc trần tình về sự việc. “Cháu rất ân hận về hành vi của mình. Cháu biết lỗi rồi“, Hiệp nói.

Sáng 5/9, thầy trò trường THCS Xuân Thiên (xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Khác với trước đây, không khí ngày khai trường năm nay diễn ra khá căng thẳng. Các phụ huynh, học sinh vẫn chưa hết hoang mang về vụ hơn 40 học sinh trước nguy cơ nhiễm virus HIV. Trở về nhà sau buổi khai giảng, Lê Văn Hiệp (lớp 9A2) thừa nhận, em là một trong 6 học sinh tham gia đâm các nạn nhân. Mang vẻ mặt buồn bã, Hiệp kể, sáng 28/8, trong giờ ra sân chơi giữa buổi học, Hiệp bất ngờ bị một nam sinh cùng trường tên Hiếu cầm ruột dây điện cứng đâm vào bắp tay. Bị đau, em liền chạy vào lớp lấy một chiếc đinh sắt dài khoảng 5 cm ra đâm lại Hiếu. Sau đó, Hiếu cùng Hiệp rủ rê bốn nam sinh khác đi dọc hành lang phòng học trêu ghẹo các bạn. Trên đường đi, nhóm nam sinh này cầm vật sắc nhọn đâm vào người hơn 40 học sinh. "Em đâm tất cả có 4 người", Hiệp nói.

Trong số các nạn nhân vụ việc, em Phạm Văn Duy (học sinh lớp 8, tên nhân vật đã được thay đổi - PV) là nam sinh có virus HIV. Trong biên bản sự việc, nam sinh này thuật lại rằng đã bị đâm cả thảy ba lần. “Trong hai ngày 28, 29/8, em đã bị nhóm Hiếu đâm ba lần. Do sợ bị trả thù nên em không tiết lộ sự việc với người thân”, Duy cho biết. Sau khi được người lớn giải thích, Hiệp tỏ ra ăn năn, ân hận về hành động của mình. “Bày ra trò này, tụi em chỉ muốn trêu đùa cho vui và không có ý hại các bạn. Em không ngờ vì trong số đó có một bạn mang virus HIV”, Hiệp hối hận. Nam sinh 14 tuổi này cho biết thêm, em không biết rõ ai là người đâm nam sinh có virus HIV. Anh Lê Văn Hòa (bố đẻ Hiệp) cho biết, vợ chồng anh đã phối hợp với nhà trường và gia đình các nạn nhân làm rõ. “Xưa nay, Hiệp là đứa trẻ hiếu động, tuổi còn nhỏ nên chưa ý thức được hành động của mình", anh Hòa chia sẻ. Vị phụ huynh này cho rằng, cần xác định học sinh có virus HIV bị đâm trước hay sau các nạn nhân còn lại. Hiện, 6 nam sinh gây nên vụ việc đã được nhà chức trách địa phương triệu lấy lời khai, lập biên bản sự việc. Ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên nhìn nhận, vụ việc là đáng tiếc và xuất phát từ suy nghĩ nông cạn, tinh nghịch của các học sinh. "Chúng tôi đã triệu tập các cháu lên làm việc, giải thích về hành vi nguy hiểm này. Sức khỏe các nạn nhân đang được theo dõi chặt chẽ”, ông cho biết.

Gia đình các học sinh bị đâm đang thấp thỏm lo âu về tình trạng sức khỏe con em mình. "Sau khi được uống thuốc, cháu liên tục nôn ói, chóng mặt", phụ huynh Toàn (phải) nói. Để phòng tránh nguy cơ lây bệnh, phụ huynh các học sinh bị đâm đã phải mua nhiều loại thuốc uống dự phòng lây nhiễm HIV. Bác sĩ dặn uống trong 30 ngày sau đó tái khám để kiểm tra kết quả. Nhiều gia đình khác cũng đang điều trị cho con theo cách này. “Sau vài ngày uống thuốc, con trai tôi liên tục buồn nôn, chóng mặt và kém ăn uống”, anh Toàn, phụ huynh em Nguyễn Đăng Khánh, lo lắng nói. Trước đó, từ đầu tuần đến nay, gia đình có con em học tại trường THCS Xuân Thiên hoang mang do hơn 40 học sinh bị một nhóm nam sinh dùng vật sắc nhọn đâm vào người. Trong nhóm học sinh bị đâm, một nạn nhân đang có virus HIV.

theo zing.