Tín đồ Apple xếp hàng mua iPhone 6 tại Nhật Bản



iPhone 6 đang gây sự phấn khích lớn, khi các iFan tại nhiều nước đã xếp hàng để chờ sản phẩm này, ngay cả khi người ta chưa biết ngày máy chính thức bán ra.

Người Nhật Bản vốn nổi tiếng với các dòng người xếp hàng chờ mua các sản phẩm mới, ngay cả khi đó chỉ là bánh rán, kem, thậm chí một loại bỏng ngô mới. Tuy nhiên, iPhone vẫn được xem là ông vua trong việc khiến người dùng Nhật sẵn sàng xếp hàng trước nhiều ngày để chờ đợi.

2 ngày trước khi iPhone 6 dự kiến ra mắt, thời điểm bán ra chưa được xác nhận, đã có 6 khách hàng xếp hàng trước Apple Store tại Ginza, Tokyo.


Tomoaki Watanabe (đội mũ, bên trái) và Tetsuya Tamura xếp hàng chờ mua iPhone 6 tại Tokyo, Nhật Bản.

“Tôi đã xếp hàng ở đây từ chủ nhật (ngày 7/9) và tôi là người thứ 4”, Tomoaki Watanabe, 22 tuổi, chia sẻ với trang Real Time. Chàng sinh viên đại học này đã sẵn sàng xếp hàng nhiều ngày với ghế cắm trại có thể gập được, một vali thực phẩm, quần áo, bàn chải đánh răng và máy tính xách tay.

Watanabe là một trong những người quen mặt tại Ginza mỗi khi Apple chuẩn bị bán ra iPhone mới. Anh đã tham gia xếp hàng kể từ khi Apple phát hành iPhone 4S năm 2011.

“Tôi có thể mua thức ăn tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần đó. Chúng tôi cũng hợp tác với nhau để giữ chỗ, thay phiên nhau đi tắm tại nhà tắm công cộng”.

Ngay cả khi Apple có thể sẽ bán iPhone 6 với số lượng lớn, Watanabe cho biết anh luôn thích chứng kiến cảnh náo nhiệt khi xếp hàng mua sản phẩm ở vị trí hàng đầu. “Tôi hy vọng iPhone mới sẽ có độ nét cao hơn và kết nối NFC phục vụ việc thanh toán không dây”, anh chia sẻ.

Tetsuya Tamura - người xếp hàng đầu tiên tại đây cho biết, ông chắc chắn iPhone mới đã sắp bán ra. “Tôi có nguồn tin riêng. Từ những gì tôi biết được, những chiếc iPhone mới đã được vận chuyển đến cửa hàng”, ông Tamura chia sẻ.

“Chúng tôi biết tại New York đã có những người xếp hàng mua iPhone 6. Do đó chúng tôi cũng có mặt tại đây”, người đàn ông 45 tuổi này cho biết. Là một trong những người kỳ cựu trong việc xếp hàng chờ mua iPhone mới (từ khi Apple ra mắt iPhone 4), ông Tamura cho biết khó khăn lớn nhất khi xếp hàng tại Tokyo là trời mưa và đôi khi là thời tiết lạnh lẽo. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng Apple Store thường giúp ông sạc điện thoại và dùng Wi-Fi miễn phí.

Niềm vui còn đến từ việc đi tản bộ xung quanh khu Ginza lúc 4h30 sáng. Nhiều người dân Tokyo tốt bụng còn tặng ông thức ăn, đồ uống và chúc ông may mắn.

Đức Nam/ZING