Gia đình một con tin người Mỹ cầu xin IS thả tự do cho con trai

Theo USA Today, ngày 4/10, cha mẹ của Peter Kassig, một nhân viên cứu trợ nhân đạo người Mỹ hiện đang bị các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ, đã cầu xin những kẻ bắt cóc trao trả tự do cho con trai mình, trong một đoạn video được đăng tải trên mạng internet.


Anh Peter Kassig, 26 tuổi, bị bắt giữ cách đây 1 năm gần Raqqa, Syria. (ảnh: AP)
Trong đoạn video của mình, cha mẹ anh Peter Kassig, ông Ed Kassig và bà Paula Kassig ở Indianapolis đã cầu xin những kẻ bắt cóc “rủ lòng thương xót và cho phép con trai của họ được tự do". Bắt đầu đoạn băng, ông Ed Kassig, cha của Peter Kassig gọi anh là Abdul-Rahman, cái tên mà anh sử dụng khi cải đạo sang Hồi giáo lúc bị bắt làm con tin.
"Chúng ta rất tự hào về con cũng như những việc con đã làm để mang đến viện trợ nhân đạo cho người dân Syria", mẹ của anh, bà Paula, gửi lời đến con trai mình.
"Tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu con, trái tim chúng ta luôn hướng về con, mong con được tự do, để chúng ta có thể ôm con vào lòng một lần nữa và sau đó lại để con tiếp tục cuộc đời mình đã chọn, cuộc đời phục vụ những người cần con nhất", bà nói thêm.
Anh Peter Kassig, 26 tuổi, bị bắt giữ cách đây 1 năm gần Raqqa, Syria. Ông Ed Kassig, một giáo viên, cho biết con trai ông đã sống cùng những người trong cộng đồng Hồi giáo và yêu thương người dân Syria