Tại sao sau khi phục sinh Chúa lại nói với bà Ma-ri-a rằng: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"(Gioan 20:17). Bởi vì bấy giờ Cha của Ngài đã trở thành Cha của chúng ta và Thiên Chúa của Ngài cũng đã trở thành Thiên Chúa của chúng ta.
Và tại sao Ngài nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ rời bỏ họ? "Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em" (Gioan 16:7). Chúa đã đi để Chúa Thánh Thần (Đấng Bảo Trợ) có thể đến với chúng ta. Ngay sau khi thăng thiên, Ngài đã tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống.
Gioan đã chào thăm các Hội Thánh trong Khải Huyền1:4-5 như thế nào? "Tôi là Gioan kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người,5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta" . Có lẽ chúng ta sẽ nói đơn giản hơn nhiều: "Chúa gửi lời chào bạn! Xin Chúa ban phước cho bạn!" Nhưng Gioan đã biết Chúa là Đấng đã có từ trước, Đấmg đang hiện diện và Đấng sẽ trở lại, Đấng vĩnh hằng, là cội nguồn của sự sống, là Đấng Toàn Năng. Ông nhận biết Ngài là Đấng đã gọi những gì không có trở thành hiện hữu.
Áp-ra-ham đã quen biết Đấng có thể làm cho người chết được sống lại. Ngài là Thiên Chúa giàu có vô hạn. Ngài là tất cả mọi điều mà dân Ngài cần. Tê-pha-nô đã nói: "Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta ..."(Tông Đồ Công Vụ 7:2). Bạn không muốn thấy Thiên Chúa của sự vinh hiển sao? Bạn đã từng hỏi Ngài: "Con được phép thấy Chúa không?" Mô-sê đã từng cầu xin như thế. bạn không khao khát nhìn thấy Thiên Chúa này sao? Con người có thể nhìn thấy Thiên Chúa sao? Với những điều kiện nào? "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa." (Mát-thêu 5:8). Dĩ nhiên là không thể nhìn thấy Ngài bằng mắt thường được, nhưng với đôi mắt bên trong, đôi mắt thuộc linh, tất cả chúng ta phải nhìn thấy được Thiên Chúa tuyệt vời trong trong sự vinh hiển của Ngài.
Chúng ta đọc nhiều về Ngài trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta có nhìn thấy Ngài không? Chúa hiện ra với bạn chưa? Chúa đã nói gì với bạn? Bạn đã kinh nghiệm Ngài chưa? Hay tất cả kiến thức từ của bạn chỉ đến từ sách vở thôi? Như vậy bạn vẫn chưa quen biết Thiên Chúa hằng sống. Trong toàn bộ Kinh Thánh, Chúa rất hay hiện ra với con người: Áp-ra-ham, Gia-cốp, các ngôn sứ, và Ê-dê-ki-ên đã thấy vinh hiển của Thiên Chúa. I-sai-a đã thấy trời mở ra và thấy Đấng ngự trên ngai. Trong chương 7, Đa-ni-ên cũng thấy Thiên Chúa, Đấng Thượng Cổ, cũng như Con của loài người, là Đấng đã nhận được vương quốc, đang thiên thượng ngồi trên ngai. Ai trong số các ngôn sứ chưa từng nhìn thấy Thiên Chúa?
Khi con người sa ngã, đã có một người cùng bước đi với Thiên Chúa, đó là Kha-nốc. Nô-ê là một người công bình và cũng đã cùng bước đi với Thiên Chúa. Còn Nô-ê đã từng nói chuyện mặt đối mặt với Thiên Chúa.
Rồi một ngày kia, Thiên Chúa đã đến trên đất này trong Đức Giê-su Ky-tô, để bày tỏ chính Ngài cho dân của mình. Thiên Chúa đã không hiện ra với vài người nào đó, mà thông qua Đức Giê-su Ky-tô, nhiều người có thể nhìn thấyThiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-su đã phán rằng: "Ai thấy Ta, thì cũng thấy Đấngđã sai Ta" (Gioan: 12,45).
(Lược dịch In Gemeinchaft mit dem dreieinen Gott leben từwww.Hochschule-Bibelkreis.de)