Cướp xong còn xin lỗi, ôm hôm nạn nhân


Người đàn ông cầm súng tấn công sòng bài đã có hành động có một không hai trước khi rời đi với 5.000 USD cướp được.


Tên cướp xin lỗi, ôm hôn và trả nạn nhân 7 USD

Pacific Daily News đưa tin, một người đàn ông với khẩu súng trên tay xông vào một sòng bạc tại Guam hôm 8.10, khiến cho các khách hàng sợ hãi chạy ra các lối thoát hiểm. Theo hình ảnh máy quay an ninh ghi lại được, người này đội mũ bóng chày và đeo mặt nạ màu đen, cầm súng lục màu bạc.
Video an ninh cho thấy người đàn ông tiếp cận cửa sổ nơi nhân viên Genevie Santos (23 tuổi) và bạn trai của cô Jhan Olivarez (24 tuổi) đang đứng. Người đàn ông nói trên yêu cầu giao tiền. Sau đó anh ta cho hết tiền mặt cướp được vào một bao màu đen trước khi đòi vào bên trong phòng.
“Hắn ta nói nếu chúng tôi không mở cửa, hắn sẽ bắn. Vì vậy, chúng tôi không có sự lựa chọn”, nữ nhân viên Santos nói. Sau khi vào được bên trong, kẻ cướp tiếp tục gom tiền và lấy cả ví của Olivarez, trong đó có 200 USD và chứng minh nhân dân của anh này.
Santos cho biết cô không thể ngừng khóc khiến tên cướp tiến lại và ôm lấy cặp đôi. Không dừng lại sau hành động lạ lùng này, tên cướp còn hôn Olivarez lên cổ và Santos lên trán. Santos kể tên cướp đã xin lỗi.
Đôi trai gái bị uy hiếp cho biết không đủ tiền để gia hạn giấy phép của Olivarez, nghe vậy tên cướp đã trả lại giấy tờ và đưa cho Olivarez 7 USD sau đó rời đi với số tiền cướp được khoảng 5.000 USD.