Cảnh sát Bỉ bắn hơi cay vào 100.000 người biểu tình

Theo hãng tin AP, ngày 6-11 (giờ địa phương) cảnh sát chống bạo động của Bỉ đã bắn hơi cay và vòi rồng trong cuộc đụng độ với người biểu tình tại thủ đô Brussels.


Người biểu tình đốt xe tại Brussled, Bỉ.

Những người biểu tình nhảy múa trên chiếc xe bị lật, ném đá và đốt pháo sáng để chống đối cải cách kinh tế do Chính phủ liên minh trung hữu của Thủ tướng Charles Michel chủ trương. Sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay và vòi rồng. Những người biểu tình đã đặt chướng ngại vật làm rào chắn tạm thời.
Cảnh sát chống bạo động trang bị gậy và khiêng che mặt để đối đầu với các nhóm biểu tình, những nhóm này đã đốt nhiều thùng rác và dựng chướng ngại vật trên đường.
Cuộc biểu tình khổng lồ này là đợt đầu tiên trong hàng loạt các hoạt động mà liên đoàn thương mại Bỉ đã vạch kế hoạch, trong đó kêu gọi đình công ở nhiều tỉnh của Bỉ trong vài tuần tới và thực hiện cuộc tổng đình công trên khắp đất nước vào ngày 15-12.

Cảnh sát Bỉ khiêng một người biểu tình ra khỏi hiện trường
Cuộc biểu tình làm rối loạn các dịch vụ vận tải ở thủ đô của Bỉ, gây tê liệt một phần thành phố này trong ngày mà bộ trưởng tài chính của các nước sử dụng đồng euro nhóm họp tại đây.
Người dân Bỉ phản đối chính sách tăng tuổi hưu từ 65 tuổi lên 66 tuổi vào năm 2025 và quyết định loại bỏ chính sách tự động tăng mức sống cho người dân vào năm tới của chính phủ Bỉ. Người dân nước này cho rằng những chính sách này là “bất công”.
"Tôi năm nay đã 50 tuổi, còn phải làm việc đến gần 17 năm nữa là quá dài”- ông Ralph Lauwmans, hiệu trưởng một trường học ở khu bắc Flanders phản ứng.



theo new.tuoitre