Tên trộm bật nhạc ngồi nghe khi chủ nhà đang ngủ



Trộm được tài sản hơn 600 triệu, Duy còn ngang nhiên ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc uống sữa xong rồi mới bỏ đi.


Từng ra tù vào tồi vì tội ăn cắp tài sản, Vũ Văn Duy (26 tuổi), trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh được anh em ngoài xã hội phong cho chức “trưởng lão” về các phi vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 29/10, Duy đã thực hiện trót lọt và lấy đi tài sản trị giá 59.000.000 đồng rồi mang về TP. Hải Phòng tiêu thụ.
Theo đó, ngày 29/10, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được đơn trình báo của bị hại là anh P.V.T. (58 tuổi), trú tại phường Quảng An (Tây Hồ) về việc gia đình bị mất trộm tài sản giá trị khoảng 59.000.000 đồng. Tại hiện trường của ngôi nhà anh T không có dấu hiệu cửa bị cậy phá, chỉ duy nhất trên mái che mưa tầng 1 lưới chắn muỗi bị thủng một lỗ to...
Sau thời gian điều tra, công an đã bắt giữ Duy khi đang tiêu thụ tài sản ở phường Kênh Dương, TP. Hải Phòng.
Vũ Văn Duy và số tài sản trộm được.
Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, vào khoảng 18h ngày 28/10, Duy bắt xe khách từ bến xe Tam Bạc – Hải Phòng lên Hà Nội, mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1h30 ngày 29/10, trong lúc đi bộ lên khu vực phường Quảng An, Duy phát hiện ngôi nhà số 19 ngõ chùa Kim Liên cửa sổ tầng 2 mở có đèn sáng và không có chắn song sắt.
Thấy “con mồi”, Duy trèo lên mái che mưa tầng 1 dùng tay phải chọc thủng lưới chắn muỗi rồi thò tay mở chốt cửa và trèo vào. Trong bóng tối, Duy bật đèn pin của điện thoại lần mò ở tầng 1 lục tìm tài sản, lấy được 1 điện thoại Sam Sung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khóa treo ở tủ bếp của gia chủ để mở cửa chính. Tiến đến xe máy Liberty dựng ngoài sân, Duy mở khóa xe dắt ra cổng rồi khóa cửa lại.
Tất cả các chìa khóa, hắn cho hết vào cốp xe máy phóng một mạch về TP. Hải Phòng. Tại đây, Duy ra cửa hàng bán chiếc điện thoại trên được 1.800.000đ. Khi đang tiêu thụ nốt xe máy thì bị bắt giữ.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, vào khoảng 18h ngày 23/10, Duy cùng xuất phát từ địa điểm đến phường Quảng An đột nhập vào nhà chị Đ.T.P. (45 tuổi), trú tại đường Tây Hồ (Quảng An). Để vào tầng 5 của gia đình chị Đ.T.P., Duy trèo qua tường của một ngôi nhà liền kề.
Tại đây, sau khi đi vệ sinh ở tầng 5, hắn xuống tầng 4 vào phòng thấy đôi vợ chồng đang ngủ. Không chút sợ sệt Duy đi sâu vào bên trong tìm và lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6, 1 Ipad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000đ.
Thấy chủ nhà không phát hiện, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục lục tìm tài sản. Sau khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.
Có số tài sản “kếch xù”, Duy đem về Lạch Tray, Hải Phòng tiêu thụ để phục vụ cho các cuộc ăn chơi với bạn gái.
Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Duy (26 tuổi), trú tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.


Lược theo CAND