Cha huấn luyện con trai đi bộ gần 300km trên sa mạc chết



Ông He Liesheng (Trung Quốc) đã làm một điều "điên rồ" khi thử thách con trai mình là He Yide (6 tuổi) băng qua 1.800 dặm (289km) trên sa mạc chết người Lop.

Mới đây, doanh nhân Hà Liệt Thắng người Giang Tô, phía đông Trung Quốc đã quyết định đưa con trai là Hà Nghi Đức (6 tuổi) băng qua 2,9km trên sa mạc chết người Lop Nur hay La Bố Bạc (là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc).
Ông He Leisheng và con trai He Yide chụp ảnh tại sa mạc Lop.
Chuyến thám hiểm 11 ngày này được anh Hà thực hiện nhằm rèn luyện cho bé Nghi Đức các kĩ năng sống sót và sinh tồn dưới các điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Đi cùng với bố con ông còn có hai cậu bé ở độ tuổi 11 và 13 là Yin Kejie và Lai Wenliag. Cả hai đều được doanh nhân Hà tuyển chọn trên mạng.
Yin Kejie (11 tuổi) và Lai Wenliag (13 tuổi) tham gia hành trình cùng hai bố con.
Cậu bé Nghi Đức đã phải đi bộ 100km trên sa mạc cùng với cha mình, phần đường còn lại trong hành trình 289km được hỗ trợ bằng một đoàn xe hộ tống với thiết bị định vị GPS và các vật tư y tế. Tuy nhiên, hai cha con đã không phải sử dụng đến các thiết bị trên khi tự xoay sở để vượt qua thử thách.
Yide và cha đi bộ trên sa mạc.
Trong chuyến đi, Nghi Đức và 2 cậu bé trong đoàn được đào tạo nâng cao thể lực cùng các kĩ năng sống, như làm thế nào để tìm thấy thức ăn và nước, cách di chuyển bằng việc quan sát vị trí các ngôi sao trên bầu trời đêm. Thậm chí, anh Hà còn bắt con trai ra khỏi lều và ngủ dưới hầm sâu trong lòng đất.
Nhiệt độ trên sa mạc Lop ban ngày có thể lên tới 50 độ C nhưng ban đêm có thể xuống âm độ.
Trong suốt hành trình, chỉ duy nhất một lần họ phải gọi điện xin sự giúp đỡ do rời khỏi đoàn xe mà không mang theo quần áo, thức ăn và nước uống. Trong khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống mức âm, khiến cả bốn người bị mắc kẹt. Cuộc thám hiểm sau đó đều diễn ra tốt đẹp.
Hai cha con chụp ảnh cạnh miếu thờ trên sa mạc Lop, nơi nhiều nhà thám hiểm đã bỏ mạng khi đi qua.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Hà Liệt Thắng huấn luyện con trai mình bằng thử thách khắc nghiệt. Năm 2012, anh đã rất nổi tiếng trên mạng khi đăng tải những tấm ảnh và clip cậu bé Nghi Đức chỉ mặc quần lót và đi bộ ngoài trời trong thời tiết giá lạnh dưới 0 độ.
Năm 2013, anh Hà đã đăng kí cho Nghi Đức tham gia khóa học lái máy bay. Cậu bé đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 35 phút trên bầu trời Bắc Kinh và trở thành người trẻ nhất thế giới tự lái máy bay.


Video Yide mặc quần lót đi bộ ngoài trời lạnh.
Ngoài những thử thách trên, từ khi mới được 6 tháng tuổi, Nghi Đức đã phải học 8 giờ/ngày, leo núi từ 2 năm trước và chạy bộ 8km mỗi ngày.
Theo kế hoạch của anh Hà, con trai anh sẽ được đào tạo để hoàn thiện các kĩ năng sống trong thời gian 7 năm và có những kĩ năng trong điều hành doanh nghiệp trong hơn 10 năm tới: "Tôi không đồng ý với cách giáo dục của hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay. Họ quá bảo vệ và chăm sóc cho con cái, khiến chúng lười biếng và không có tinh thần cầu tiến", anh Hà tâm sự.
Theo Đỗ Hiếu (Theo Dailymail) (Khám phá)