Người đàn bà bán cả con đẻ, cháu ruột sang Trung Quốc rồi đòi tiền chuộc

Vi Thị Vân 42 tuổi, quê xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tuy đã bỏ chồng sang Trung Quốc lấy chồng khác. Ngày trở về quê nhà, Vân đã dụ dỗ con gái ruột cùng đứa cháu ngoại bán sang bên kia biên giới... rồi quay lại ngã giá với chính con rể nếu muốn chuộc vợ con về nhà.


Sau khi đưa được vợ và con về, hai vợ chồng anh S. đi làm ăn xa, gửi con cho ông trông giữ (Ảnh: Thảo Khuyên).


Vi Thị Vân đã dụ dỗ con gái cùng đứa cháu còn đỏ hỏn sang bên kia biên giới rồi ép trở thành vợ con của kẻ khác. Mục đích bất thành, Vân vẫn còn cố vớt vát, thị trơ tráo gọi điện yêu cầu con rể phải chồng đủ 30 triệu đồng để chuộc vợ con về nước.
Lừa bán con cháu sang Trung Quốc
Ngày Lô Thị T. (21 tuổi) cùng con gái nhỏ hơn 2 tuổi được trở về tái hợp với chồng là Vi Văn S. sau hơn 50 ngày lưu lạc bên đất Trung Quốc, cả bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông, cùng vui lây.
Nhưng trong niềm vui vẫn không giấu được đớn đau tủi hờn, bởi kẻ lừa bán Lô Thị T. sang biên giới, ép làm vợ người khác, không ai khác lại chính là mẹ đẻ của T.
Trước đó, hồi đầu tháng 8/2014, anh Vi Văn S. bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ vợ là Vi Thị Vân báo vừa từ Trung Quốc trở về quê nhà thăm gia đình, con cháu. Nhận được tin, anh S. vội vàng bắt xe khách xuống TP Vinh đón mẹ vợ. Mấy mẹ con, bà cháu vui vẻ trong những ngày đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Anh S. sau đó lại tiếp tục đi làm thuê ở huyện Thanh Chương.
Bất ngờ ngày 7/9, khi đang làm việc, anh S. rụng rời nghe người nhà gọi điện báo tin vợ và con gái cùng bà mẹ vợ đã không còn ở lại bản, không ai biết họ đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi không thấy.

Ngôi nhà của vợ chồng T. - S. dột nát (Ảnh: Thảo Khuyên)
Một ngày sau, anh S. gọi được vào điện thoại của mẹ vợ. Bà Vân nói thấy mẹ con T. sống khổ cực nên bà đã đưa hai mẹ con chị T. sang Trung Quốc “đổi đời”. Từ đó trở đi anh S. không thể liên lạc được với bà Vân nữa.
25 tuổi, bỗng nhiên mất cả vợ lẫn con, anh S. hoang mang tột độ. Bất ngờ một thời gian sau, anh lại nhận được điện thoại từ mẹ vợ. Bà Vân ráo hoảnh yêu cầu con rể chồng đủ 30 triệu đồng để đón vợ con về.

Ông La Văn Toàn - Trưởng Công an xã Lục Dạ - cho biết toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an huyện để điều tra. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài (Ảnh: Thảo Khuyên).
Nghèo khó, không biết lấy đâu ra 30 triệu đồng, anh S. khóc lóc van xin mẹ vợ. Bà Vân đồng ý "giảm giá" xuống 4 triệu đồng, nói là phí tổn bà đã đưa con cháu sang Trung Quốc.
Cắm sổ ngân hàng vay 4 triệu đồng chuộc vợ con
Anh S. tìm đến nhà bố vợ là ông Vi Văn T. - chồng cũ của bà Vi Thị Vân - nhờ giúp đỡ. Thương con cháu, ông T. đành đưa cho anh S. sổ đỏ để đi vay ngân hàng.
Ngày 23/10, anh S. ra Móng Cái (Quảng Ninh) đón vợ con, trao số tiền 4 triệu đồng qua người trung gian của bà Vân như đã thỏa thuận. Ngày 24/10, Vi Văn S. đã làm đơn tố cáo gửi đồn biên phòng Môn Sơn trú chân trên địa bàn sinh sống.
Ngày trở về bản, chị Lô Thị T. kể lại những ngày ở nhà, bà Vân ra sức tỉ tê, dụ dỗ chị ôm con sang Trung Quốc "cho sướng". Do kém hiểu biết, lại tin mẹ, chị T. đã đồng ý đi theo mẹ với ý định khi nào ổn định cuộc sống sẽ đưa chồng sang sau.

Nhưng vừa sang nước bạn, bà Vân lập tức bắt con gái phải lấy chồng mới là một người đàn ông Trung Quốc già hơn cả bố chị. Chị T. chết lặng, ôm con quỳ lạy xin tha. Chị T. cũng dọa sẽ tự vẫn, khiến bà Vân phải nhốt chị vào buồng kín. Nhốt mãi con gái cũng không ổn, người đàn bà bất nhân đành gọi điện cho con rể đòi tiền chuộc 30 triệu đồng.
Sau khi trở về quê, vì món nợ ngân hàng 4 triệu đồng, vợ chồng Lô Thị T. phải dắt díu nhau vào tỉnh Đắc Lắc làm thuê, gửi đứa con nhỏ nhờ ông bà nội chăm sóc.
Ông La Văn Toàn - Trưởng Công an xã Lục Dạ - cho biết, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên công an huyện để điều tra. Tuy nhiên, cái khó là hiện đối tượng Vân đang sinh sống ở Trung Quốc nên quá trình điều gặp rất nhiều khó khăn.


theo dantri