Các chiến binh al-Shabab đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Kenya
Vụ giết hại 28 người trên một chiếc xe buýt ở Kenya là nhằm để phát động một cuộc chiến tranh tôn giáo, một cố vấn cao cấp của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta nói với BBC.
Ông Abdikadir Mohammed kêu gọi người dân Kenya thuộc mọi tín ngưỡng và lý tưởng đoàn kết chống lại ‘tội ác kinh tởm’ này.
Lọc hành khách
Vào rạng sáng thứ Bảy ngày 22/11, các tay súng của nhóm chiến binh al-Shabab đã tấn công một chiếc xe buýt ở miền bắc Kenya và bắn chết những ai trên xe không phải người Hồi giáo.

Nhóm al-Shabab vốn có đầu não ở Somalia này đã thực hiện nhiều vụ tấn công trên khắp Kenya kể từ năm 2011.
Chiếc xe buýt đang trên đường đến thủ đô Nairobi thì bị chặn lại ở quận Mandera cách không xa biên giới với Somalia.

Các tay súng phân loại hành khách bằng cách yêu cầu mọi người đọc kinh Koran, theo các nhân chứng kể lại. Những ai không đọc được đã bị bắn vào đầu.
Hội Chữ Thập Đỏ Kenya xác nhận 28 trong tổng số 60 hành khách trên xe đã bị bắn chết, trong đó có 19 đàn ông và 9 phụ nữ.
Ý đồ của bọn chúng là muốn tạo ra xung đột giữa người Hồi giáo và người không phải Hồi giáo ở đất nước này. Bọn chúng muốn gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo ở Kenya.
Abdikadir Mohammed, cố vấn cao cấp của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta
Một người sống sót có tên là Douglas Ochwodho, kể lại ông đã bị lọc ra để hành quyết như thế nào nhưng sau đó không bị bắn và phải nằm giả chết giữa các thi thể.
“Ý đồ của bọn chúng là muốn tạo ra xung đột giữa người Hồi giáo và người không phải Hồi giáo ở đất nước này,” ông Mohammed nói với BBC. “Bọn chúng muốn gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo ở Kenya.”
“Đã có rất nhiều lãnh đạo Hồi giáo ra mặt lên án mạnh mẽ hành động này và kêu gọi người Kenya thuộc mọi tín ngưỡng và niềm tin đoàn kết chống lại tội ác ghê tởm này,” ông nói.
Al-Shabab thì nói rằng vụ thảm sát này là để trả đũa cho việc lực lượng an ninh Kenya giết người Hồi giáo ở thị trấn ven biển Mombasa.
Giới chức Kenya nói họ đã bắt đầu nhận dạng hung thủ và sẽ đưa bọn chúng ra trước công lý.
Bộ Nội vụ nước này cho biết các máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của quân đội Kenya đã phá hủy một trại huấn luyện của tổ chức chiến binh Hồi giáo này và ‘tiêu diệt nhiều người’.
Chính phủ làm ngơ?



Vụ tấn công xảy ra ở một khu vực hẻo lánh gần biên giới Somalia
Ông Ahmed Mahat, một trong những hành khách trên xe buýt, nói với BBC rằng tài xế đã tìm cách tăng tốc để chạy thoát khỏi những kẻ tấn công nhưng chiếc xe bị kẹt trong bùn khi nó cách thị trấn Mandera khoảng 30km.
Ông cho biết khoảng 10 người đàn ông với đầy đủ vũ khí nói tiếng Somali đã yêu cầu hành khách xuống xe.
“Khi chúng tôi xuống xe, bọn chúng phân chúng ta ra thành những người Somali và không phải người Somali,” ông Mahat nói.
Một số người Somali bị bắn sau khi khẩn nài các tay súng tha mạng cho những người không phải Somali, ông nói thêm.
Truyền thông Kenya dẫn lời một quan chức địa phương cho biết chính phủ đã không đáp ứng lời kêu gọi tăng cường an ninh cho một khu vực ‘dễ bị tấn công’.
“Đây không phải lần đầu tiên mà chính quyền bỏ rơi chúng tôi hoàn toàn và quý vị có thể thấy bao nhiêu mạng sống quý giá của người vô tội đã mất,” ông Addullahi Abdirahman, một quan chức địa phương, nói.
“Hôm nay chúng ta đã trải qua một vụ thảm sát mà nhẽ ra có thể tránh được,” ông nói thêm.
Hồi tuần trước, cảnh sát Kenya đã đóng cửa bốn thánh đường Hồi giáo ở thành phố cảng Mombasa, nơi có đa số dân theo đạo Hồi, với lý do những nơi này tích trữ vũ khí.
Vụ bố rấp này đã gây ra làn sóng tấn công trả thù của các thanh niên Hồi giáo.
Kenya đã trải qua một loạt các vụ tấn công của nhóm al-Shabab kể từ khi họ triển khai quân đến Somalia ba năm trước để chiến đấu với phiến quân Hồi giáo.


BBC