Chàng trai đạp xe qua 61 nước trong 4 năm

Một thanh niên người Anh vừa kết thúc hành trình đạp xe qua 61 quốc gia trong 4 năm. Anh ghi lại hành trình đáng nhớ trong những bức ảnh dọc đường đi.


ảnh minh họaCharlie Walker, 27 tuổi, sống tại thị trấn Bowerchalke, hạt Wiltshire, Anh, đã dành 1.606 ngày đạp xe qua 3 châu lục trên chiếc xe đạp cũ “Old Geoff”, theo Daily Mail. Trong ảnh, Walker đứng cửa hàng tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chàng trai trẻ quyết định thực hiện cuộc hành trình băng qua 61 quốc gia bằng xe đạp vì nó là phương tiện “rẻ và chậm”.
Trong hành trình, Walker từng đạp xe đến vòng Cực Bắc, đến mũi cực nam của châu Phi, sang phía đông châu Á và băng qua các khu rừng rậm ở Việt Nam. Trong ảnh, anh đứng bên hẻm núi Fish River ở Namibia.
Tháng 7/2010, Charlie Walker, tốt nghiệp từ Đại học Newcastle, bắt đầu chuyến hành trình vì anh muốn khám phá thế giới theo cách “rẻ và chậm”.
Người dân địa phương nhìn chàng trai trẻ chăm chú khi anh dừng lại để sửa xe ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trong cuộc hành trình, Walker phải vá chiếc xe đạp “Old Geoff” hơn 250 lần.
Charlie Walker đặt chân đến đô thị Norpkapp, hạt Finnmark, Na Uy.

Nhà thám hiểm trẻ cũng đặt chân đến Cape Agulhas, mũi cực nam của châu Phi thuộc tỉnh West Cape, Nam Phi.
Trong suốt chuyến đi, Walker phải đạp xe qua nhiều con đường gập ghềnh, địa hình hiểm trở như vùng núi Kurish.
Charlie Walker đạp xe qua vùng tây bắc Tanzania khi một cơn bão sắp ập đến.

Anh chia sẻ những sự cố bản thân gặp phải trên đường đi như lần bị bắt ở Trung Quốc, băng qua vùng chiến sự ở Mozambique, trải nghiệm cảm giác bị voi rượt ở Botswana hay khi chính quyền Iran nghi ngờ anh là gián điệp.
Walker nghỉ ngơi trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp trên con đường hoang vắng ở Karima phía bắc Sudan trong phần sau của cuộc hành trình.
Chàng trai trẻ gặp sự cố khi hệ thống phanh và bánh xe kẹt bùn
khi đi trên đường rừng ở Cộng hòa Congo.


Charlie Walker chụp ảnh cùng ông già Noel khi anh đi qua tỉnh
Lapland, Phần Lan, vào dịp lễ Giáng sinh.


Chàng trai trẻ chụp ảnh kỷ niệm trước biển hiệu “Chào
mừng bạn đến thành phố Shout” ở tây Iran.


Charlie Walker cắm trại dưới bầu trời đêm đầy sao ở Namibia.

Anh xuống xe khi đi qua khu mộ đá tưởng niệm Shamanistic trên sa mạc Gobi, khu vực thuộc thành phố Zamyn-Üüd, Mông Cổ.

Anh dừng lại khá lâu để thưởng thức không khí yên binh bên Hồ Pokhara, Nepal.


Theo ngoisao