Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.
Fontenelle
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Chìm xuống vụ đánh đập 2 chú tiểu vì khoản bồi thường 40 triệu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,089
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Viet2 Chìm xuống vụ đánh đập 2 chú tiểu vì khoản bồi thường 40 triệu

    Chìm xuống vụ đánh đập 2 chú tiểu vì khoản bồi thường 40 triệu



    28/11, bà Lê Thị Vịn (44 tuổi, Đắk Lắk) đã có đơn bãi nại gửi cơ quan CA. Trước đó, bà Vin có đơn tố cáo về việc con trai bị quản lý chùa hành hung dẫn đến thương tích.

    Tang vật dùng để đánh đập các chú tiểu của ông Nguyễn Võ Đồng.
    Người bị tố cáo là thầy Đồng (tên thật Nguyễn Võ Đồng, 36 tuổi, pháp danh Nguyên Đạo, tăng sinh đang tăng theo học trung cấp Phật học tại Tỉnh Hội Phật Giáo Ninh Thuận), sau đó đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với hai chú tiểu Nui và Trần Lê Minh Nguyên (8 tuổi) tại chùa Long Sơn.

    Vừa đánh đập, vừa “trục xuất” chú tiểu đáng thương


    Một số người dân gần nhà chùa cho biết, mấy ngày qua, khi vụ việc được phát giác, người dân biết tin, khi lưu thông qua khu vực chùa, không ít người dừng lại tỏ rõ sự bức xúc.
    Diễn biến mới nhất, sáng 28/11, bà Vịn bất ngờ cùng con trai lên xe đò về Đắk Lắk từ sớm. “Mấy hôm nay thấy nhà báo tới nên tối qua, có một người qua gặp bà Vịn nói bồi thường 30 triệu, kêu đưa thằng bé về quê nhưng bà Vịn không chịu. Sáng nay ông Đồng tiếp tục qua gặp, bồi thường 40 triệu. Bà Vịn đồng ý, nhận tiền, lăn tay vào biên bản đàng hoàng, còn kêu tôi ký làm chứng”, nhân chứng cuộc thương lượng cho biết.

    Trước đó, ông Đồng đã liên lạc với bà Vịn, đòi “trả” cháu Nui cho gia đình vì cháu bé thường lấy trộm tiền trong thùng công đức. Ngày 24/11. Bà Vịn đến chùa Long Sơn gặp, được cho 500 ngàn, mẹ con dắt nhau ra bến xe về quê. Trong lúc chờ xe, những vết thương trên mông, đùi cháu Nui đau nhức. Kiểm tra cơ thể con, bà Vịn đau xót thấy những vết sẹo. Được mẹ gặng hỏi, cháu bé kể lại việc bị đánh đập. Nhiều người có mặt tại bến xe biết chuyện, bức xúc, điện thoại báo công an.
    Bà Vịn đưa con về lại chùa Long Sơn để chất vấn. Thấy bà Vịn làm dữ, nhiều người dân đổ xô tới theo dõi. Lúc này, thấy có cháu Nguyên trong chùa, người dân gặng hỏi có bị đánh không, em này gật đầu. Qua kiểm tra, mông cháu Nguyên cũng bị chi chít vết bầm. Công an phường Đài Sơn đến mời các bên về trụ sở làm việc.

    Vì sao hai chú tiểu không dám tố cáo?

    Hai chú tiểu kể lại, bị ông Đồng đánh đập, hành hạ từ khoảng tháng 5/2014. Ngoài việc đánh đập, bỏ đói, Đồng còn bắt hai em đấm lưng, bóp chân tay cho mình tới khuya, sáng tinh mơ đã phải dậy lo trà nước. Nghiêm trọng hơn, Đồng còn đào hố sẵn sau vườn chùa để uy hiếp tinh thần hai chú tiểu, doạ “nói sự việc cho người khác biết sẽ bị chôn sống”.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Đồng thừa nhận đã đánh hai chú tiểu vì lấy trộm tiền trong thùng công đức. Đồng thời Đồng cũng giao nộp hai đoạn dây dù và dây điện lõi đồng (to bằng ngón tay trỏ). Đồng khai dùng dây dù cột hai chân, hai tay hai chú tiểu, dây điện dùng để đánh. Tại công an phường, Đồng ngỏ ý bồi thường cho gia đình bà Vịn 5 triệu đồng, gia đình không đồng ý.

    Những hộ dân có nhà liền kề với chùa Long Sơn cho biết, sau khi vị trụ trì chùa mất, chùa được giao cho một sư cô (vị này cũng là trụ trì một chùa khác) chăm nom. Cách đây hai năm, Đồng về quản lý chùa. Người dân khẳng định, từ khi vị sư trụ trì cũ mất, không biết hiện tại ai là trụ trì. Từ khi “Đồng về chùa thì cũng có hai chú tiểu Nui và Nguyên phụ giúp việc. Ngoài ra, chùa thường xuyên có các phật tử “ruột” hay lui tới cúng viếng. Hai chú tiểu, hàng ngày việc chùa, còn theo học tại trường Tiểu học Đài Sơn (đối diện chùa, Nui học lớp 5, Nguyên học lớp 2).

    Cách đây khoảng mấy tháng, nhiều hộ dân nghe trong chùa hay có tiếng quát nạt, gặng giọng của Đồng và tiếng la khóc của con trẻ, nghi vấn các chú tiểu bị đánh do vi phạm. Càng ngày mức độ và tần suất nhiều nên nhiều người càng hoài nghi. Tranh thủ lúc các Phật tử “ruột” vào chùa cúng viếng, dò hỏi thì được cho biết, “Thầy” Đồng chỉ “nhấp” roi doạ chứ không đánh đập gì, do các chú tiểu có lỗi. Canh chừng lúc hai chú tiểu đi học để kéo lại dò hỏi thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy.



    Quản tự Nguyễn Vĩ Đồng hành hung hai chú tiểu Nui và Nguyên.

    “Ông ta nói với công an là đánh hai đứa nhỏ khoảng 20 lần. Nhưng mấy đứa nhỏ nói là khoảng 30 lần hơn. Thằng Nui còn kể, “thầy” nói những người quanh chùa là người xấu, không được trả lời gì hay nghe nhưng gì mấy người đó nói”, một nhân chứng thuật lại.
    Ngày 28/11, PV liên hệ gặp đối tượng Đồng để tìm hiểu thêm vụ việc, nhưng những phật tử có mặt tại chùa Long Sơn cho biết Đồng đã đi lên Tỉnh hội Phật giáo họp.

    Đáng thương phận trẻ gửi cửa chùa

    Cháu Nui đã được chuyển qua nhiều chùa, trước khi về phụ việc tại chùa Long Sơn, bố mẹ ly dị nhiều năm, gia cảnh khó khăn, mẹ lại thường xuyên bệnh tật nên mới gửi con cho các chùa nuôi nấng. Tin tưởng vào nơi gửi con là chốn đạo đức, bà an tâm phần nào, ai ngờ vào chùa vẫn bị nhà tu hành đối xử tàn tệ.

    Tìm về nhà chú tiểu Nguyên tại số 21, đường Thống Nhất, khu phố 6, phường Đạo Long, chúng tôi gặp bà ngoại cháu Nguyên. “Hôm đó, thầy Đồng điện thoại cho tôi, gọi nhận cháu về. Thầy nói có đánh mấy đứa nhỏ về tội trộm tiền công đức, mà người ta làm dữ thầy quá. Tôi lên tới chùa thì gặp mẹ thằng bé kia. Bà ấy kêu tôi có làm đơn kiện với bà không. Tôi nói thôi. Nhà tôi khó khăn, gửi nhà chùa, gửi thầy nuôi nấng, mong dạy dỗ nó. Việc này tôi không muốn làm khó thầy”, bà ngoại cháu bé nói.
    Bà ngoại cháu Nguyên khẳng định, việc Đồng đánh đập, để lại nhiều vết thương trên người hai cháu bé “có phần quá đáng”. Nhưng nghĩ lại do con cháu mình mà nuôi nấng không được, mới gửi chùa, nên thông cảm bỏ qua. “Tôi có hỏi cháu tôi, đúng là hai đứa có lấy tiền công đức, cháu tôi được chia 20 ngàn để mua bút viết”, bà lão cho hay.
    Gia cảnh chú tiểu Nguyên cũng có nét tương tự như bạn. Mẹ Nguyên là con gái đầu trong gia đình 6 anh chị em. Bố mẹ Nguyên ly hôn, mẹ đưa con về nhà ngoại. Trong lúc nặng lời qua lại giữa mẹ con, bà lỡ nói con gái là “ăn bám”. Không ngờ từ lời nói này, mẹ Nguyên đem các con đi gửi khắp các chùa nuôi nấng, con gái thì gửi sư cô, con trai gửi sư thầy. Nguyên được gửi vào chùa gần năm nay. Sau khi gửi các con, cách đây vài tháng, người mẹ bỏ đi, chỉ duy nhất một lần điện thoại về. Bố Nguyên thỉnh thoảng ghé đợi trước cổng trường cho con vài hộp sữa rồi đi. Bà ngoại lâu lâu lên các chùa thăm cháu, chứ không đủ khả năng đón các cháu về nuôi.
    “Con chị lớn của nó cũng được gửi chùa cho đi học đàng hoàng, vừa rồi không muốn ở chùa nữa, đòi về, ảnh hưởng đến việc học rồi bỏ ngang. Tôi cũng sợ thằng Nguyên vậy, nên không cho chuyển trường về đây, tạm thời để học trường cũ, tuy đi xa một chút. Chuyện học hành, giờ cứ tới đâu hay tới đó thôi. Vừa rồi phường Đạo Long cũng xuống cho 800 ngàn để mua thuốc, mua áo quần cho thằng bé”, bà cho biết.
    Bà Đỗ Thị Thanh Hương, phó chủ tịch UBND phường Đài Sơn, xác nhận bà Vịn đã gửi đơn bãi nại đến công an TP.Phan Răng Tháp Chàm, sau đó đón xe về quê. Khi vụ việc xảy ra, các đoàn thể phường xã đã xuống chùa vận động giải tán đám đông, tránh tình trạng lợi dụng tình hình gây rối, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ thuốc thang cho hai cháu bé, chỉ đạo công an phường phối hợp làm rõ vụ việc với cơ quan cấp trên.

    Nguồn Lan Đan (Pháp luật & Thời đại
    Last edited by MjMj; 04-14-2011 at 10:46 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. 5 triệu chứng âm thầm của bệnh tiểu đường
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-19-2014, 01:32 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-11-2014, 01:00 PM
  3. Tập Truyện ngắn : Khoảnh Khắc Mùa Xuân
    By giahamdzui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-06-2014, 02:39 PM
  4. Bồi thường 1 triệu USD cho 14 con đại bàng bị chết
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-24-2013, 02:30 PM
  5. Gần 3 triệu tài khoản Adobe bị đánh cắp
    By duyanh in forum Computer - Máy Tính
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-13-2013, 12:54 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •