Đội bóng Việt Nam bị điều tra


Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam đã chính thức yêu cầu cơ quan điều tra nhập cuộc để tìm hiểu xem có điều gì khuất tất trong trận banh mới kết thúc tối hôm qua ở sân Mỹ Đình, với kết quả đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 2-4, mất chiếc vé chung kết AFF Suzuki Cup 2014.



ĐT Việt Nam đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thua đau Malaysia


Tin này được đích thân ông Lê Hùng Dũng, Chủ Tịch Liên Đoàn nói với báo chí, giải thích thêm là dư luận nghi ngờ và chính cá nhân ông cũng thắc mắc, không hiểu tại sao tuyển Việt Nam lại có thề thua đậm đến thế.

Ông Dũng nhắc lại chỉ vài ngày sau khi thắng Malaysia một cách vinh quang ở sân khách, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thảm bại ngay tại sân nhà, ví von chỉ trong vài ngày mà tuyển Việt Nam đã từ thiên nga biến thành vịt què xấu xí.

Mặc dù ông Dũng không nói ra, những chuyện mời công an nhập cuộc được hiểu là có nghi ngờ cầu thủ bán độ.

Tức khắc, có người lên tiếng bênh vực cầu thủ, biểu lộ sự không đồng tình với quyết định của Liên Đoàn. Báo mạng VnExpress trích lời chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng chuyện nghi ngờ lá điều thường xảy ra sau trận thua, nhưng nói có cầu thủ Việt Nam bán độ thì quá nhẫn tâm.

Cầu thủ Phược Tứ, người dẫn dàn hậu vệ cũng cho biết bản thân anh rất buồn khi bị nghi ngờ bán độ. Trên trang mạng cá nhân, cầu thủ Thành Lương viết rằng điều anh mong muốn là dư luận và người hâm mộ đừng quy chụp cho đội tuyển Việt Nam.

Lướt vội qua các trang báo và trang mạng cá nhân, anh chị em Ban Việt Ngữ chúng tôi thấy có nhiều khán giả gọi trận thua Malaysia tối hôm qua là “ác mộng Mỹ Đình”, nhưng cũng có người đem chuyện đó ra để đùa giỡn, nói rằng ngay từ đầu Giải đội tuyển Việt Nam đã nói bằng mọi cách phải tránh Thái Lan, vì thế cuối cùng Việt Nam chấp nhận thua Malaysia để không phải so giày với đoàn tuyển thủ Thái ở chung kết!


RFA