Các quan chức Indonesia xác nhận những thi thể và mảnh vỡ tìm thấy trên biển Java ngoài khơi Borneo đúng là của chiếc phi cơ QZ8501 thuộc hãng hàng không AirAsia bị mất tích hôm Chủ Nhật, một tuyên bố của AirAsia nói.

Giám đốc điều hành AirAsia, Tony Fernandes nói trong tuyên bố rằng ông "cảm thấy tan nát" và ưu tiên hàng đầu của ông vào lúc này là gia đình các nạn nhân.

40 thi thể đã được tìm thấy sau khi người ta phát hiện được các mảnh vỡ hôm thứ Ba, hải quân Indonesia nói.

Chiếc máy bay Airbus A320-200 chở theo 162 người khởi hành từ Surabaya của Indonesia tới Singapore đã biến mất hôm Chủ Nhật.

Các dấu vết được phát hiện vào hôm thứ ba sau khi máy bay mất tích.

Phát ngôn nhân của hải quân nói rằng các nhân viên cứu hộ "hiện rất bận" với chiến dịch tìm và trục vớt xác máy bay.

Tuyên bố cho hay các thi thể được tìm thấy ở eo Karimata, phía tây nam của Pangkalan Bun thuộc tỉnh Borneo, miền trung Kalimantan.

Ông Fernandes nói: "Tôi có cảm giác tan nát cùng cực. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn cho tất cả chúng tôi tại AirAssia trong lúc đang chờ đợi có thêm tin tức về diễn biến tìm kiếm và cứu hộ, nhưng mối ưu tiên đầu tiên của chúng tôi vào lúc này là tình hình gia đình những người có mặt trên chuyến bay QZ8501."

Tuyên bố nói các thân nhân sẽ được chăm sóc và một trung tâm điện thoại khẩn cấp đã được thiết lập để cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Hành khách trên chuyến bay AirAsia: Nạn nhân nắm chặt tay nhau khi chết

Hải quân Indonesia cho biết họ đã vớt được hơn 40 thi thể tại khu vực có các mảnh vỡ máy bay. Trong khi đó, một cánh cửa máy bay, các bình oxy và một thi thể đã được trục vớt và được một trực thăng đưa đi khám nghiệm. Phát ngôn viên hải quân Indonesia Manahan Simorangkir cho biết: “Dựa trên thông tin từ radio của hải quân, con tàu tìm kiếm Bung Tomo đã vớt được xác của 40 nạn nhân và con số này đang tăng lên. Hiện họ đang rất bận”.

Trang Detik của Indonesia cho hay trong số 8 thi thể được tìm thấy gần nhau, có 4 nạn nhân đã nắm chặt tay nhau khi chết.
Trước đó, nhân viên cứu hộ kể với Jakarta Post rằng họ thấy hàng chục thi thể trôi nổi cùng với các túi xách và mảnh vỡ máy bay, nhưng khi tới gần thì họ thấy tất cả nạn nhân đã chết.
“Chúng tôi cứ nghĩ rằng các hành khách vẫn còn sống và vẫy tay gọi chúng tôi giúp đỡ. Nhưng khi tiếp cận gần hơn, chúng tôi thấy họ đã chết”, phi công Tri Wibowo trên máy bay Hercules C130 cho hay.
Tàu khảo sát đang trên đường tới khu vực phát hiện mảnh vỡ. Ít nhất 20 thợ lặn đã sẵn sàng xuống nước tìm kiếm QZ8501 cùng hành khách và thành viên phi hành đoàn.
Hãng tin AP cho biết, nhiều thi thể được phát hiện ở khu vực có các mảnh vỡ được Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia xác nhận là ván trượt khẩn cấp và cửa máy bay QZ8501. Cho đến thời điểm nay, các thi thể đã được đưa lên tàu hải quân Indonesia.
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, các tàu vớt 6 thi thể phình căng nhưng còn nguyên vẹn. Họ đã chuyển các thi thể lên một tàu hải quân, theo Telegraph.
Chính phủ đã mời người nhà các hành khách tới trung tâm tìm kiếm cứu nạn tại Surabaya để thông báo tin tức.



Nỗi đau đớn tột cùng của người thân trước số phận bi thương của các hành khách trên chuyến bay xấu số BBC đưa tin từ trung tâm khủng hoảng ở Indonesia cho biết, một người đã ngất sau khi thấy hình ảnh giống như thi thể người trên truyền hình do kênh TVOne phát sóng trực tiếp. Xe cứu thương đã tới nơi mà cuộc họp báo diễn ra.
Đài truyền hình Indonesia xin lỗi vì phát hình ảnh thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước. “Chúng tôi xin lỗi khi phát hình ảnh trực tiếp về thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước khi chưa xử lý”.
Ông Tony Fernandes, tổng giám đốc AirAsia, cho biết đang trên đường tới ngay Surabaya là trung tâm của chiến dịch tìm kiếm. “AirAsia sẽ làm hết những sức việc trong khả năng. Tôi thay mặt AirAsia gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình”.

Một người đã bị ngất khi xem hình ảnh vớt các thi thể lên tàu hải quân Trước đó, tờ The Strait Times dẫn lời một người phát ngôn viên hải quân Indonesia cho hay “các thủy thủ nhìn thấy có người trên mặt biển, không xa chỗ có mảnh vỡ”.
“Có một người đàn ông trôi theo những con sóng. Sau khi nhìn bức ảnh cẩn thận hơn, tôi nhận ra rằng đó là một thi thể người”, một cấp phó thuộc Không quân Indonesia phát biểu với truyền thông địa phương.
Trang South China Morning Post viết trên Twitter: “Những người/thi thể dường như đã sưng phồng lên”, một phi công phụ lái trên máy bay tìm kiếm của Indonesia cho biết với truyền thông.
Truyền thông Indonesia dẫn lời giới chức Không quân nước này cho biết họ đang chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ tại bờ biển tây Kalimantan.
Các quan chức tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và chuyển túi đựng thi thể tới Pangkal Bun, tỉnh Kalimantan, gần khu vực phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay.
(Theo Người Đưa Tin)