Ngay trong đêm ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì cuộc họp báo vụ cháy quán Karaoke kinh hoàng làm 1 người tử vong.


Ngọn lửa xuất phát từ bảng quảng cáo
Ông Cang cho biết, vụ hỏa hoạn đã làm 8 căn nhà bị cháy và 1 người tử vong. Lực lượng PCCC quận 1, 3 4, 10 và Bình Thạnh đã điều 250 cảnh sát PCCC cùng 28 xe nước đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa vụ hỏa hoạn xuất phát từ bảng quảng cáo quán Karaoke New số 180 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 rồi lan sang quán Karaoke Idol và 6 căn nhà kế bên, ông Cang thông tin. Cũng theo ông Cang, do 2 quán karaoke có trang thiết bị cách âm, dễ cháy nên khi xảy ra vụ hảo hoạn lực lượng chức năng rất khó tiếp cận và dập lửa.
Lực lượng PCCC tiếp cận dập lửa
Đến 23 giờ 40 phút ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt
Đến 0 giờ 40 phút xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ cháy




Phó chủ tich UBND TP.HCM cũng giao Sở PCCC phối hợp với quận 3 và các đơn vị điều tra ngay trong đêm phải nắm lại tình hình và đảm bảo cho người dân có chỗ ăn ngủ.
Ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TP.HCM người thứ nhất bên trái chủ trì cuộc họp báo vụ cháy quán Karaoke kinh hoàng làm 1 người tử vong

Tại buổi họp báo ông Cang cũng đề nghị các quận, huyện kiểm tra các hộ dân, kinh doanh phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cho người dân PCCC trước tết và mùa khô. Đặc biệt là các hộ kinh doanh liên quan đến hóa chất, các nhà cao tầng, các khu trung tâm thương mai và khu đông người sinh sống. Con tôi hoảng loạn không dám ngủ Đêm qua, hàng trăm người dân sống tại khu vực phường 7, quận 3 phải thức trắng đêm theo dõi vụ cháy 8 căn nhà làm 1 người tử vong. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ hỏa hoạn xảy ra. Anh Trần Ngọc Phi (43 tuổi ở địa chỉ 176/229 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) chưa hết hoảng hồn kể lại: “Khi đó tôi đang ngồi may trong nhà thì nghe 2 tiếng nổ lớn “ầm ầm” rung nhà. Hoảng quá tôi chỉ kịp hô hoán vợ chạy ra ngoài rồi lao vào trong giường bế 2 đứa con chạy ra ngoài thoát thân. Chạy ra ngoài bờ kè nhìn vào bên trong thấy khói lửa bốc cháy nghi ngút bao trùm nhiều căn nhà.
Hàng trăm người dân sống tại khu vực phường 7, quận 3 phải thức trắng đêm theo dõi vụ cháy
Anh Trần Ngọc Phi (43 tuổi ở địa chỉ 176/229 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) chưa hết hoảng hồn kể lại vụ hỏa hoạn
Tối nay gia đình nhà anh Phi thức trắng đêm, vách tường nhà anh bị cháy đen, nóng ran vào bên trong nhà. Tiếng phát nổ quá lớn khiến con anh hoảng hồn, giờ không dám ngủ.



Trần thị Thanh Phượng (50 tuổi) chủ căn nhà 176/18 phía sau lưng vụ hỏa hoạn "Tới giờ tôi vẫn không dám tin vào mắt mình. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, tôi đang ngồi xem phim trong nhà thình lình nghe tiếng nổ lớn ù tai.
Khi cháy bảng hiệu mà nhiều nhà dân không hề hay biết bởi cứ tưởng là bắn pháo hoa. Do phía trước quán Suzuki 182 đường Trần Quốc Thảo bị lửa bao trùm nên ông bảo vệ đã chạy đẩy cửa phía sau của nhà bà hô hoán “cháy, cháy” rồi lao chạy thoát thân. Chưa kịp định hình bà Phượng cũng phải láo chạy ra khỏi nhà.
Phía sau cửa hàng xe máy Suzuki bị thiêu rụi hoàn toàn
Chị Mỹ Linh chủ căn nhà trong hẻm 176/16 phường 7, quận 3 vẻ mặt bần thần vẫn còn hoảng sợ khóc nức nở nói, "cháy, cháy hết rồi, tôi đang ngủ nghe mọi người hô hoán chỉ kịp chạy thoát thân ra ngoài chưa kịp thủ dọn đồ đạc gì, bây giờ mọi thứ đã bị cháy rụi".
Cùng lúc, hàng chục hộ dân xung quanh cũng tháo chạy ra đường. Khói ngùn ngụt tỏa ra nghi ngút khó thở. Ngay trong đêm tối cơ quan địa phương đã đến những nhà dân bị ảnh hưởng cảu vụ cháy đến Công an phường ngủ qua đêm, chị Linh cho biết thêm. Hiện trường vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.


Lê Quyết