Chồng chết lặng nghe vợ kể chuyện ném con gái xuống giếng


Sau khi bị chồng gặng hỏi, người vợ lạnh lùng cho biết đã ném con gái 1 tuổi xuống giếng khiến những người chứng kiến phát hoảng, lạnh người.

Theo thông tin vụ việc, vào ngày 3/1, anh Huỳnh Công Trung (ngụ xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về đến nhà thì không thấy con gái nên tá hỏa đi tìm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh Trung gặng hỏi vợ là chị Trần Thị Hoa thì được biết đã mang con đem cho người khác.



Hiện trường xảy ra vụ việc

Hoảng sợ, anh Trung cố gặng hỏi nhiều lần thì Hoa nói thật đã ném con xuống giếng trong vườn nhà anh Nguyễn Văn Thanh (hàng xóm). Khi mọi người đến nơi chị Hoa kể thì phát hiện xác cháu H.P.P.V (1 tuổi) dưới giếng.

Qua tìm hiểu, sau một thời gian kết hôn thì anh Trung và chị Hoa có 3 người con chung, trong đó cháu V. là con gái út mới được gần 1 tuổi. Trước khi trở thành vợ chồng, Hoa đã có biểu hiện tâm thần nhẹ. Bệnh tình ngày một nặng hơn từ khi cháu V. ra đời.

Kể về vụ việc đau lòng ập đến đầu con trẻ, ông Phạm Văn Quân (bố ruột của chị Hoa) cho biết: “Từ nhỏ Hoa đã có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Gần đây bệnh tình càng nặng hơn là do phải trông con nhỏ mỗi đêm. Do đó, sức khỏe của Hoa yếu dần đi nên mất kiểm soát mới xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy. Nếu biết chính tay đã ném con gái xuống giếng thì Hoa hẳn sốc lắm, không biết nó có chịu đựng nổi không?”.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi rồi bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.

(*) Tên người liên quan đã được thay đổi.

Thanh Hà (TH)/Theo Khỏe & Đẹp