Hàng triệu người ngạo nghễ thách thức khủng bố


Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới và có tới 3 triệu người đã có mặt trong cuộc tuần hành khắp thủ đô Paris để thể hiện tình đoàn kết với 17 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo của nước Pháp. Đây cũng là hành động thể hiện sự thách thức đầy ngạo nghễ của thế giới đối với chủ nghĩa khủng bố điên cuồng đang cố tìm cách reo rắc nỗi hoảng sợ khắp toàn cầu.




Hàng triệu người đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Paris trong ngày hôm qua - một cuộc tuần hành chưa từng có trong nhiều thập kỷ trở lại đây


“Paris là thủ đô của thế giới trong ngày hôm nay. Cả đất nước sẽ đúng lên”, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố trong cuộc tuần hành rầm rộ ngày hôm qua (11/1).

"Nước Pháp tuyệt vời! Tôi được bảo rằng có thể có khoảng 1,3 đến 1,5 triệu người sẽ có mặt ở thủ đô Paris", ông Francois Lamy – nhà tổ chức cuộc tuần hành của Đảng Xã hội đã bình luận như vậy.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp miêu tả cuộc tuần hành ngày hôm qua là “chưa từng có”, nói thêm rằng sẽ không thể đưa ra được một con số chính xác bởi vì còn rất nhiều người đi theo các con đường khác ngoài tuyến chính. Tuy nhiên, báo chí Pháp ước tính, số người tham gia tuần hành phải lên tới con số 3 triệu người. Nhiều người cho rằng, chưa bao giờ có một cuộc tuần hành rầm rộ như vậy, ở quy mô lớn như vậy kể từ khi thủ đô Paris được giải phóng khỏi tay phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cũng tham gia cuộc tuần hành trên một trong những con đường chính ở thủ đô Paris. Cuộc tuần hành bắt đầu xuất phát từ Place de la Republiqueand hướng tới Place de la Nation. Đây là đoạn đường ước chừng dài khoảng 3km.





Những tiếng hô như sấm vang lên khi các nhà lãnh đạo thế giới đi qua một con đường ở thủ đô Paris trong cuộc tuần hành hiếm có trong lịch sử nước Pháp


Trên Quảng trường Cộng hòa, những tiếng hô vang dội vang lên khi các nhà lãnh đạo thế giới đi qua trong tình trạng an ninh được thắt chặt và một không khí đoàn kết chống lại cái ác. Gia đình của các nạn nhân nắm tay nhau tuần hành ở phía trước cùng với các nhà lãnh đạo thế giới và các phóng viên làm việc cho tòa soạn báo Charlie Hebdo. Nhiều người không kìm chế được những giọt nước mắt.

Các biện pháp an ninh đã được đẩy mạnh với khoảng 2.200 nhân viên an ninh theo dõi cho tuyến đường diễn ra cuộc tuần hành.

"Tôi hy vọng sau ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ đoàn kết. Tất cả mọi người – từ người theo đảo Hồi, người Thiên Chúa Giáo, người do Thái, Phật giáo. Chúng ta đầu tiên đều là con người và không ai đang phải bị giết hại như thế. Không ai", một người biểu tình có tên là Zakaria Moumni phát biểu.

"Tôi là Charlie", đó là những biểu ngữ, khẩu hiệu được những người tham gia tuần hành giương cao và hô vang. Nhiều người giơ cả những bức hình biếm họa, cờ ba màu của Pháp và cờ của những nước khác.

Các nhà lãnh đạo thế giới đi xuống Đại lộ Voltaire – được đặt theo tên của một nhân vật thời Khai sáng thế kỷ 18. Ông Voltaire được coi là biểu tượng về tự do thể hiện của nước Pháp. Một người biểu tình giơ cao tầm biển có ghi câu nói nổi tiếng của ông Voltaire: “Tôi không đồng ý với những gì bạn nói nhưng tôi sẽ đấu tranh cho đến chết để bảo vệ quyền của bạn được nói là những điều đó”.

Khi đêm xuống trên thành phố Paris đoàn kết chưa từng có này, những ngọn nến đã được thắp lên.

Không chỉ nước Pháp mà cả thế giới đã bàng hoàng chấn động khi chứng kiến 3 ngày tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris. Loạt vụ này bắt đầu từ hôm thứ Tư (7/1) khi những kẻ khủng bố xông vào tòa soạn báo Charlie Hebdo xả súng điên cuồng, giết hại 12 người. Tiếp đó, một tên đồng phạm khác là Coulibaly ngày hôm sau (8/1) đã bắn chết một nữ cảnh sát và tiếp đó 9/1 lại bắt cóc con tin, giết chết 4 người trong số này. Vụ việc trên chỉ kết thúc bằng các cuộc đột kích của cảnh sát với 3 tên khủng bố bị tiêu diệt. 1 nữ nghi phạm đang trốn thoát.


Kiệt Linh (tổng hợp)