Hành trình gian nan của bà mẹ ôm con trốn khỏi IS


Một cô gái ôm con chạy đến với IS và thề không bao giờ quay trở về. Nhưng chỉ 2 tháng sau, cô tiếp tục mang con liều mạng chạy khỏi sào huyệt khủng bố bởi sự tàn bạo của chúng.



Bức ảnh Shakil chụp cùng con trai 16 tháng tuổi trong thành trì của IS và tuyên bố không bao giờ trở về. Ảnh: KNS

Tareena Shakil – một phụ nữ 25 tuổi, sống tại Burton-on-Trent, bang Staffordshire, nước Anh - ôm con trai Zaheem, 16 tháng tuổi, chạy sang Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) cuối năm 2014. Trước khi đi, cô nói với người thân rằng hai người đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau một thời gian sống trong sào huyệt của những kẻ cuồng tín, bà mẹ 25 tuổi quyết định ôm con cao chạy xa bay tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua hàng rào dây thép gai để tìm tới an toàn.

Tờ Sun dẫn lời ông Mohammed, 47 tuổi, cha của Shakil, cho biết rằng, con gái ông đã nói dối gia đình để chạy vào thành trì của IS vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng khi tới nơi, cô đã vỡ mộng bởi sự khủng khiếp của chế độ tại đây.

"Bom đạn ở khắp mọi nơi khiến không lúc nào tôi cảm thấy an toàn. Chúng theo dõi nhất cử nhất động của tôi hầu hết thời gian trong ngày. IS đối xử với phụ nữ như xúc vật. Chúng dồn họ lại và đi đâu cũng có một người đàn ông canh chừng", cô Shakil kể.

Khi vừa đặt chân tới thành lũy của IS, Shakil đăng tải một bức hình tự sướng cùng con trai lên trang nhân và nói rằng cô sẽ không bao giờ trở về quê nhà. Đồng thời, cô cũng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Nhưng chỉ hai tháng sau, sau khi nhận ra tên thủ lĩnh IS luôn ép cô kết hôn với hắn, Shakil quyết định mang theo con trai bỏ trốn. Trước khi đi, Shakil đột nhập vào một ngôi nhà để lấy trộm hộ chiếu của cô mà IS thu giữ. Sau đó, cô đánh lừa một tên tài xế taxi và nhờ hắn chở cô từ thành phố Raqqa tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cô gái tiếp tục băng qua sa mạc khắc nghiệt khoảng một dặm trước khi tới hàng dây thép gai chia cắt giữa hai đất nước.

"Con không nghĩ mình có thể sống sót khỏi họng súng của những tay bắn tỉa canh gác ở khu vực hàng rào dây thép gai. Nhưng lúc đó, con không quan tâm mình sẽ sống hay chết mà chỉ nghĩ mọi cách để cùng con trai vượt sang bên kia an toàn. Tới khi đứng bên đất Thổ Nhĩ Kỳ, con vẫn chưa thể tin rằng mình còn sống", Shakil nói với cha.

Hiện tại, bà mẹ một con 25 tuổi chỉ mong những người khác biết rõ sự thật về tổ chức Nhà nước Hồi giáo và không sa vào bẫy của chúng.

Một người bạn của gia đình cô gái cho biết: "Lính gác ở khu vực biên giới không nổ súng bởi họ thấy cô đang ôm theo một đứa bé. Hai tay và chân đều bị thương do băng qua hàng rào thép gai".

Cảnh sát Anh đang làm việc với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để đưa hai mẹ con Shakil về nước an toàn. Mặc dù vậy, cô có thể sẽ phải đối mặt với những truy cứu trách nhiệm hình sự, nhà chức trách cho hay.


Tống Hoa
Zing