Tang thương bao trùm ngôi làng hai cha con bị giết giữa đêm


Sáng nay 22/1, cả nghìn người bỏ việc nương rẫy để đến tiễn đưa ông Nguyễn Văn Cường và con gái Nguyễn Thị Thủy, nạn nhân vụ án giết người gây chấn động dư luận, về nơi an nghỉ cuối cùng.


Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường vào sáng nay (21.1)

Năm nay 90 tuổi, sức yếu, mắt mờ nhưng cụ Lưu Thị Hồ phải chịu đựng nỗi đau đớn khi chứng kiến vụ tàn sát làm con trai là ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, học lớp 12 trường THPT Lê Hoàn) tử vong.



Cụ bà Lưu Thị Hồ kể lại vụ việc.


Con dâu là bà Phan Thị Mão (53 tuổi) bị đâm trọng thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Bên di ảnh của con, cháu và hai chiếc quan tài lạnh tanh, cụ Lưu Thị Hồ khóc không thành tiếng.

Người đàn bà năm nay đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng lại phải gánh chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Hồ khóc lịm đi rồi lại tiếp tục được người nhà, y tá chăm sóc.

“Một lúc mất cả con trai lẫn cháu, còn nỗi đau lớn nữa không Cường ơi, Thủy ơi? Con đi rồi ai nuôi mẹ già, một mình mẹ làm sao sống nổi nữa?”- bà Hồ nức nở.

Không ai có thể hình dung được chỉ trong một khoảnh khắc yên bình giữa đêm khuya, cả gia đình quân nhân vốn sống bình yên như tổ chim bỗng lâm vào cảnh tang tóc chia lìa.

Trong lễ tiễn đưa hai nạn nhân xấu số, nhiều bạn bè cùng trang lứa, thầy cô giáo và học sinh của Trường THPT Lê Hoàn - nơi cô học trò Nguyễn Thị Thủy theo học cũng bước theo nhau để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Em Nguyễn Thị Hằng - bạn học cùng em Thủy cho biết Thủy rất xinh xắn và hiền lành, trong trường Thủy học khá nổi bật.

“Tụi em ở gần nhà nên buổi tối hay qua nhà học bài, rồi vui chơi cùng nhau. Thủy ra đi đột ngột quá. Thủy hay tâm sự với em về chuyện gia đình, học hành chứ không thấy có điều gì bất thường cả” - Hằng nói.

Người dân và cán bộ quân nhân của Công ty 74 - Binh đoàn 15 đóng trên địa bàn xã Ia Kla cho biết gia đình của anh Cường, chị Mão sống rất vui vẻ, chan hòa và gần như chưa có mâu thuẫn gì lớn đối với ai.

Đến cuối ngày 22-1 các phương án điều tra vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra tập trung truy xét.

Ngay sau khi sự việc được báo lên, giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Vũ Văn Lâu cũng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.

Rất nhiều luồng thông tin trái chiều như mối quan hệ riêng tư của cháu Thủy, mối quan hệ của nạn nhân Nguyễn Văn Cường hay thủ phạm đã đến gia đình để giết người cướp tài sản…

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Phạm Văn Chẩn - trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai nói: “Đây là một vụ án rất rùng rợn, đặc biệt lại xảy ra vào thời điểm cuối năm nên thực sự hết sức thương tâm. Công an tỉnh đang dò tìm tung tích, không có một manh mối nào bị bỏ qua. Nếu không điều tra ra, thực sự chúng tôi phải mang một món nợ với người dân, gia đình”.

Theo zing