Nghĩ bị sỉ nhục, chồng dùng búa đập chết vợ


Chỉ vì một phút nóng giận, người chồng đã dùng búa đập chết vợ. Kết cục đau lòng của mâu thuẫn gia đình.

Là người Sài thành và trải qua 2 đời vợ, năm 2007 Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1951 ra đảo Phú Quốc làm nghề xây dựng rồi nên duyên với chị Đào Hoa Lý, sinh năm 1960, là dân bản địa nơi đây.


Đông đảo người dân đảo Phú Quốc đến dự phiên tòa


Chị Lý dù cũng qua “một lần đò”, có 2 con đang định cư bên Mỹ, nhưng tình cảm đã thôi thúc 2 người đến với nhau và công khai bằng tiệc cưới năm 2010 mà không cần hôn thú.

Sau đám cưới, họ được mọi người công nhận là “vợ chồng” chứ không còn cảnh chỉ là “ở chung” như trước tại địa chỉ khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, tổ ấm đang yên bình của đôi "vợ chồng" từng trải qua đổ vỡ bỗng dưng lại nổi sóng và có cái kết cục đau lòng trong một đêm định mệnh.

Đêm đó là vào 10/9/2014, Nguyễn Quốc Tuấn và Đào Hoa Lý chuẩn bị hành lý để sáng hôm sau cả 2 cùng lên TP Hồ Chí Minh rồi chị Lý 1 mình sang Mỹ du lịch và thăm 2 con riêng của mình.

Thu xếp hành lý xong, chị Lý có nói với chồng: “Đã ký sẵn 5 tờ giấy rút tiền tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Phú Quốc, khi nào cần tiền nộp lãi ngân hàng và đóng tiền hụi thì điền số tiền vào rồi đi rút.

Chỉ khi nào có lệnh của tôi mới được rút, không được rút chi lung tung”.

Nghe vợ nói thế, Tuấn cãi lại: “Hồi nào tới giờ tôi có lấy tiền của em chi lớn đâu, em nói thế là sỉ nhục tôi biết không?”.

Lời qua tiếng lại, cả 2 xô xát, Tuấn bị vợ nhặt cây búa đập gạch gần đó đánh nhưng đưa tay đỡ được, chỉ bị đập vào mu bàn tay. Bị đánh, Tuấn xông lên chụp lấy búa và đè người vợ lên gường, đập liên tiếp vào đầu vợ.

Chị Lý bị đau và choáng nên đã vùng dậy, định chạy xuống tầng dưới nhưng đến cầu thang đã bị ngã và lăn xuống bất tỉnh tại chiếu nghỉ cầu thang.

Thấy vợ đã chết, Tuấn thu gom chăn ga gối, quần áo dính máu trên giường đi cất giấu, lau sạch vết máu trên nền nhà nhằm phi tang.

Đến sáng hôm sau, Tuấn hô hào mọi người đến đưa chị Lý đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó do chấn thương sọ não. Tuấn bị bắt ngay sau đó ngày 11/9/2014.

Ngày 22/1/2015, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện đảo Phú Quốc và tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 20 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 338.860.000 đồng.

Đây là bản án nghiêm khắc cho kẻ phạm tội giết người và bài học đau xót khi vợ chồng trong phút nóng giận.


theo Công lý