‘John thánh chiến’ chính là tên sát thủ chặt đầu phóng viên Nhật



Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua công bố video có hình ảnh hành quyết nhà báo người Nhật Bản Kenji Goto, và kẻ thực hiện vụ hành quyết chính là tên "John thánh chiến" bịt mặt, nói giọng Anh, kẻ từng chặt đầu nhà báo Mỹ cách đây ít lâu.


Tên John thánh chiến chuẩn bị chặt đầu nhà báo Nhật Goto

Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp gọi việc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chặt đầu nhà báo Kenji Goto, là hành động tàn bạo và tuyên bố sẽ tiêu diệt tổ chức cực đoan.

Và đây cũng là nạn nhân trong danh sách dài những con tin nước ngoài bị tên John thánh chiến chặt đầu.

Đến nay tên sát thủ đang bị Mỹ và châu Âu săn lùng ráo riết này đã chặt đầu ít nhất 8 nạn nhân, gồm 2 nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sotloff, 1 nhân viên thiện nguyện người Mỹ là Peter Kassig; 2 nhân viên thiện nguyện người Anh là David Haines và Alan Henning; và mới nhất là 2 người Nhật gồm ông Harnua Yukawa (42 tuổi) và nhà báo Kenji Goto (47 tuổi).

Trước đó người ta hy vọng Jordan sẽ đạt được thỏa thuận trao đổi con tin với phiến quân IS khi xem xét đề xuất đổi ông Goto lấy 1 nữ khủng bố al-Qaeda đang bị Jordan giam giữ. Tuy nhiên phía Jordan đòi phải cho thấy phi công của họ đang bị IS bắt giam là trung úy al-Kaseasbeh còn sống và khỏe mạnh.

Phía IS không đả động việc này, và khi thời hạn trao đổi con tin kết thúc ngày thứ sáu 30.1, phiến quân IS đã chặt đầu con tin Nhật Bản Goto vào ngày 31.1.



Cha mẹ nhà báo tự do Kenji Goto đau buồn phát biểu trước các nhà báo ở Tokyo về cái chết của con họ -

Trong clip dài 70 giây quay cảnh hành hình nhà báo Goto, tên John thánh chiến nói: "Chính phủ Nhật nghe đây, các người cũng như các đồng minh quỷ Satan của các người không hiểu chúng ta là đế chế Hồi giáo có chủ quyền và sức mạnh, một đội quân đang khát máu của các người". Y còn táo tợn hơn khi nói: "Abe, bởi vì quyết định liều lĩnh của ngươi tham gia vào một cuộc chiến không thể thắng, con dao này không chỉ sẽ giết Kenji, mà còn sẽ tàn sát người của ngươi ở bất cứ nơi nào".

Đáp lại, phát biểu với báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn khủng bố".

Phiến quân IS còn tung lên Twitter lời đe dọa gửi tặng món quà cho vua Abdullah vừa từ trần của Ả Rập Xê-út nhân sinh nhật lần 91 của ông. Bình luận về lời đe dọa này, chuyên gia về tình hình khủng bố tại đại học King’s College London (Anh), ông Shiraz Maher cho rằng "Đáng buồn thay, tôi nghĩ chúng ta sắp chứng kiến thêm 1 video chặt đầu con tin khác".


Theo thanhnien.com.vn AFP AFP