Sốc với cảnh rác ngập thành cầu sau lễ thả cá chép tiễn ông Táo


Năm nay, tại nhiều điểm người dân tập trung thả cá tiễn ông Táo về trời, tình trạng xả rác thải bừa bãi đã hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, tại khu vực Cầu Diễn (Hà Nội), một lượng lớn túi nilon vứt tràn lan trên mặt cầu khiến hình ảnh nơi đây trở nên mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường chung.

Tội cho mấy con cá nầy , Sống được trong nước nầy mới hay !

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo về trời là một tục lệ truyền thống của người Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm. Tuy nhiên, hình ảnh thường thấy sau khi thả cá là một số người đã vứt túi bóng ra đường, thành cầu hay thậm chí ném thẳng xuống sông, hồ khiến nơi đây bị ngập rác.


Năm nay, dù nhiều địa điểm không bị ngập rác nhưng một số điểm như khu vực Cầu Diễn, một khối lượng lớn túi bóng do người dân đi phóng sinh cá chép vứt ra phủ gần kín thành cầu. Hình ảnh chụp lại vào trưa ngày 11/2.

Khung cảnh nhếch nhác và bẩn thỉu sau khi người dân ra đây phóng sinh cá chép.




Phần tro sau khi hóa vàng mã cũng đã được đưa đổ tại đây.


Một người phụ nữ đang chuẩn bị vứt một bịch tro lớn xuống sông Nhuệ.

Bụi bay mù mịt khi người dân đổ tro, tàn hương... xuống sông.

Cá chép được thả từ trên cầu xuống với độ cao khoảng 3m. Nước sông Nhuệ đen kịt, bốc mùi... khiến cá chép bơi hết vào bờ trong tình trạng thoi thóp.

Dòng sông Nhuệ lại tiếp tục "kêu cứu" sau những hành động xấu của nhiều người dân.
(Theo Trí Thức Trẻ)