Hàng chục nghìn người tại Nga đã biểu tình tại Moscow vào ngày hôm qua với biển hiệu "Tôi không sợ" và đồng thanh hét "Nga không cần Putin".

Đây là cuộc diễu hành để tưởng niệm người dẫn đầu đảng chống lại chính quyền Putin. Người này tên là Boris Nemtsov, đã bị bắn chết chỉ vào một ngày trước đó.


Chính quyền Nga nhận xét, có lẽ chính nhóm chống lại Putin đã tự tay giết ông Nemtsov để tạo nên bạo động và kết nối các đảng chống Putin lại với nhau.

Trong khi đó, đảng đối đầu đổ lỗi cho chính phủ Nga. Ông Gennedy Gudkov, trưởng nhóm biểu tình cho biết "Nếu chúng tôi dừng lại những biện pháp đè nén đảng đối đầu của chính phủ, chúng tôi có thể có cơ hội để thay đổi Nga. Nếu không, Nga sẽ đối đầu với một cuộc chiến nội bộ"

VietSN