Xót thương bé trai sinh ở vườn chuối bị cả cha và mẹ chối bỏ


Chào đời ở vườn chuối trong đêm mưa gió, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tuy sống sót kỳ diệu, nhưng bé Nguyễn Văn An vẫn bị cả cha và mẹ bỏ rơi.

Gần 1 tháng nay, ngày nào cũng vậy, các bác sỹ và điều dưỡng tại khoa Nhi (BV Bạch Mai) luôn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin sữa cho bé Nguyễn Văn An (25 ngày tuổi), hiện đang bị bố mẹ bỏ rơi ở khoa. Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 14/2, bé An được đưa vào viện trong tình trạng tím tái, toàn thân lạnh ngắt… Điều dưỡng Phạm Hương Trang (Khoa Nhi, BV Bạch Mai) nhớ lại: “Lúc chuyển từ BV Nông Nghiệp lên, bé An rất nguy kịch, toàn thân bị nhiễm khuẩn, sùi cả máu miệng… Chúng tôi phải ủ ấm, cấp cứu, nuôi trong lồng kính, cho thở máy… suốt một tuần sức khỏe của bé mới ổn định”.
Điều dưỡng Phạm Hương Trang đang chăm sóc sức khỏe cho bé An.
Điều dưỡng Trang cũng cho hay, theo hồ sơ được chuyển lên từ BV Nông Nghiệp, bé An chào đời khoảng 20h ngày 13/2 tại một bụi chuối ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Mãi đến 8h sáng ngày 14/2, người dân nơi đây mới phát hiện và đưa 2 mẹ con đến cấp cứu tại BV Nông Nghiệp. Tuy nhiên, do tình trạng quá nguy kịch nên mẹ bé An là chị Nguyễn Thị Ngọc được đưa lên cấp cứu tại BV Phụ sản Trung Ương, còn bé An thì được chuyển vào khoa Nhi (BV Bạch Mai). Theo Điều dưỡng Trang, khi bé An nhập viện được 3 ngày thì có một người đàn ông tên là Hoàng Đình Hà, 58 tuổi, tự xưng là bố ruột của bé An đến thăm. “Ông Hà nhận mình là bố đẻ của bé An và cho biết mình làm nghề xe ôm. Chị Ngọc và ông Hà đều ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) lên Hà Nội làm ăn. Sau khi được chúng tôi hướng dẫn làm thủ tục đóng viện phí thì người đàn ông đó bỗng dưng… biến mất. Gọi lại vào số điện thoại mà ông Hà cho thì thấy giọng một người đàn ông nghe máy nhưng không nhận bé An là con nữa”, chị Trang nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai đến nhận bé An.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai), trong suốt thời gian bé An nằm viện, các bác sỹ đã cố gắng liên lạc với mẹ ruột của bé nhưng không được. “Khi chúng tôi liên lạc với BV Phụ sản Trung ương thì được biết chị Ngọc đã xuất viện ngày 15/1. Gọi vào số điện thoại chị Ngọc để lại ở đó thì có giọng đàn ông nghe máy và phủ nhận quan hệ với bé An. Trong khi đó, do thời gian cấp cứu gấp nên phía BV Nông Nghiệp cũng không có địa chỉ liên lạc với bất kỳ người thân nào của mẹ con bé An”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói. Cũng theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trong thời gian tới, nếu gia đình chị Ngọc vẫn chưa tới nhận bé An, khoa sẽ chuyển bé đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội của thành phố. “Nhưng chúng tôi không hề hi vọng điều đó xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn cháu được sống và lớn khôn trong vòng tay của cha mẹ”, PGS.TS Dũng nói. “Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm trước bé An nhập viện, trời rất mưa và rét, nhưng bé vẫn sống sót rất kỳ diệu. Khi nhập viện mặc dù tình trạng nguy kịch, nhưng bé vẫn bình an vượt qua. Hiện giờ bé rất khỏe, mỗi bữa ăn tới 90ml sữa mà không hề quấy khóc gì cả. Còn bé nhưng An hay cười và ngoan lắm, trong khoa ai cũng yêu quý cháu. Nhiều năm làm ở khoa, tôi từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng khó khăn lắm mới sinh được con. Nên khi bé An bị cả cha và mẹ chối bỏ, tôi thương lắm. Giờ chả mong gì nhiều, chỉ mong bé sớm được đoàn tụ với gia đình thôi”, chị Phạm Hương Trang (Điều dưỡng khoa Nhi, BV Bạch Mai) ngậm ngùi chia sẻ.


Theo Theo Khỏe & Đẹp