Người dân Nhật tưởng nhớ nạn nhân thảm họa kép bốn năm trước


Tại công viên Yoyogi ở Tokyo, Nhật Bản diễn ra buổi hoà nhạc Peace On Earth tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép động đất và sóng thần cách đây 4 năm. Hàng trăm người đã đến đặt vòng hoa, thắp nến và cầu nguyện cho những người đã không may thiệt mạng trong thảm họa thiên tai kinh hoàng 4 năm trước, mong ước về một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Cách đây tròn 4 năm, trận động đất và sóng thần tháng 3/2011 đã cướp đi mạng sống của gần 20.000 người, trong đó vẫn còn gần 3.000 người mất tích, hàng vạn người hiện giờ vẫn đang sống trong những ngôi nhà tạm... Đúng 2h46 - thời điểm cơn sóng thần dữ dội đổ bộ vào Nhật Bản, tàn phá nhiều khu vực Đông Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, tất cả mọi người tại công viên Yoyogi và người dân toàn Nhật Bản đã cúi đầu mặc niệm. Nửa tiếng đã để lại bao nỗi đau, nỗi mất mát đến nỗi nhiều năm sau người dân Nhật Bản vẫn không thể quên.
Thắp nến tưởng niệm nạn nhân (Ảnh: Bùi Hùng)

Phát biểu tại buổi tưởng niệm, Trưởng Ban tổ chức Lễ tưởng niệm Peace On Earth, ông Suzuki Koichi đã rất xúc động kêu gọi mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho khu vực Đông Bắc, nơi hứng chịu thiên tai nặng nề vừa qua. Theo đó, sẽ tiếp tục các hoạt động từ thiện và tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ trong và ngoài nước. Chị Asuka Sekine - một người tham dự lễ tưởng niệm, chia sẻ mặc dù không có người thân ở khu vực Đông Bắc - nơi bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ kép nhưng chị vẫn sẽ làm một điều gì đó để ủng hộ cho khu vực. Không chỉ thắp nến và cầu nguyện, những người tham dự còn trực tiếp đóng góp tiền từ thiện hoặc ghi lại những lời động viên, ước nguyện gửi đến những người dân ở Đông Bắc Nhật Bản. Các em nhỏ cũng được cha mẹ dẫn đến và tự viết những suy nghĩ của mình về thảm hoạ kép. Mọi người có thể xin một bức ảnh kỷ niệm và thay vào đó là những dòng chữ do chính mình viết ra với hy vọng ở một nơi xa nào đó, các nạn nhân có thể hiểu được những tâm tư của người còn sống.


Ban nhạc biểu diễn tại Lễ tưởng niệm (Ảnh: Bùi Hùng)


Vẫn là những gương mặt nghệ sĩ tham gia buổi hoà nhạc năm 2014, các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến những bản nhạc đầy xúc động trong lễ tưởng niệm. Khán giả được lắng nghe cả những chia sẻ thật sau 4 năm tham dự buổi hoà nhạc nhiều ý nghĩa này. Ký ức về thảm hoạ kép vẫn còn đó nhưng sẽ không còn nỗi buồn đau, bi luỵ mà thay vào đó là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người. Đây cũng là thông điệp mà Peace On Earth muốn gửi gắm đến người dân Nhật Bản cũng như bạn bè trên thế giới.

Trận động đất và sóng thần tháng 3/2011 đã cướp đi mạng sống của gần 20.000 người, trong đó vẫn còn hơn 3.000 người mất tích và ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài tới tận bây giờ.

Một tình nguyện viên đang treo những quả bóng hy vọng lên tấm biển treo lời ước nguyện. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Một em nhỏ đang viết thông điệp gửi người dân vùng thảm họa. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Một em nhỏ viết lời ước nguyện về hòa bình và niềm hy vọng. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Một vị khách đang lặng lẽ đọc những dòng thông điệp đầy ý nghĩa. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Những bó hoa tưởng niệm đầu tiên được đặt lên án. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Đúng 2 giờ 46 phút, tất cả nghiêm trang dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trận động đất và sóng thần cách đây tròn bốn năm. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Các nữ sinh Nhật Bản thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Số lượng người đến đặt vòng hoa, thắp nến và cầu nguyện ngày một đông. Mỗi người một cảm nhận và tâm trạng khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là mong mỏi về một cuộc sống bình yên trên trái đất. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Đâu đó đã có những giọt nước mắt thầm kín không dễ gì nhận ra nhưng tất cả đều cảm nhận được những giọt nước mắt đang lặn vào trong. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Tiếng vỹ cầm như gieo vào lòng người nghe những giọt nước mắt thấm đẫm nỗi buồn và sự sẻ chia. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Từng người một lặng lẽ đặt hoa, thắp nến và cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân thảm họa động đất và sóng thần. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Một người tham dự chắp tay cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân xấu số trong thảm họa. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)







Bùi Hùng/VOV - Tokyo