Một người đàn ông tên Đường Song Cường, 46 tuổi, ở Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc đã bị chính mẹ đẻ của mình nhốt trong cái chuồng gà rộng chưa đến 6m2 đến khi bị phát hiện thì đã 13 năm.

Trong bức ảnh là ông Đường tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhuốc, râu ria lởm chởm đứng trong một cái chuồng gà tối tăm, xập xệ được khóa bằng dây xích trông rõ tội nghiệp.



Sự việc được phát hiện khi một nhóm bạn cũ của anh Đường đến nhà thăm anh vì đã lâu họ không gặp nhau. Khi đến nhà, nhóm bạn nhìn thấy Đường sống và sinh hoạt trong một cái chuồng gà bỏ hoang, xung quanh khôngcó giường hay bất cứ vật dụng nào.



Anh đã sống và sinh hoạt trong cái chuồng gà tối tăm, xập xệ này suốt 13 năm qua

Thì ra, anh Đường có dấu hiệu không bình thường về tâm lý nên bị mẹ đẻ của mình nhốt lại suốt 13 năm qua.

Về việc này, bà Đường ngậm ngùi: “Con trai tôi từng chịu nhiều đả kích sau khi thất bại trong chuyện tình yêu rồi việc cha nó qua đời,.v.v. Nó trở nên hung hăng, thường xuyên đánh người và có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tôi đã đưa nó đi chữa trị một thời gian và có chuyển biến tốt. Sau này, do nhà nghèo không đủ tiền tiếp tục chữa trị, tôi lại già yếu không quản được nó nên mới làm vậy, tôi cũng xót xa lắm”.

Đây không phải trường hợp hiếm thấy ở Trung Quốc. Báo chí nước trước đó nhiều lần đưa tin về các trường hợp, chủ yếu là nam giới bị người thân nhốt trong cũi sắt hàng chục năm.


Vietsn